Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: NHỚ HÀ NỘI



Bài xướng:
Nhớ Hà Nội

Đông về se lạnh chạnh lòng ai
Thao thức năm canh giấc mộng dài.
Sắc thắm nồng nàn tình chẳng nhạt
Duyên thầm lưu luyến nghĩa nào phai.
Sương lâng lâng tỏa lan đường phố
Gió lả lướt bay khắp khán đài.
Hà Nội niềm tin da diết nhớ
Ba Đình nắng ửng buổi ban mai.

NTHÁI (Phú Thọ)



Bài họa 4:
Hoa cúc bên cửa sổ

Cúc bên cửa sổ ngắm nhìn ai
Em gái lưng thon đẹp áo dài.
E ấp môi hồng tim đập rộn
Thẹn thùng má đỏ mắt mờ phai.
Bâng khuâng giữa dạ làng như phố
Bối rối trong lòng chốn mộng đài
Nhung nhớ thẳm sâu bao kỉ niệm
Cúc bên cửa sổ nắng vàng mai.

Phú Thọ, 05-7-2019.
TRẦN MINH ĐỨC



Bài họa 3:
Trở lại

Lệ ướt đang tràn cặp mắt ai
Thời gian giã biệt cũng đâu dài.
Hồ Gươm nước sắc còn chưa nhạt
Tháp Bút rêu màu vẫn chẳng phai.
Bối rối đi tìm nơi phố thị
Rưng rưng đứng ngắm ngọn kỳ đài.
Sông Hồng sóng vỗ dâng ngoài bãi
Nhắc nhở ta về... chớ để mai....

Biên Hòa, 03-7-2019.
ĐỖ QUỐC CHIẾN



Bài họa 2:
Nhớ trung du

Phố biển sang bỗng nhớ ai
Trung du móm cọ quẩy thêm dài.
Tình Cương kỷ niệm chiều thu dỗi
Chế Nhuệ đây rồi buổi hạ phai...?
Một bước tha hương thầm nhắc bụng
Cả đời hiu quạnh khéo giương đài.
Hương nồng xóm núi ng thôn nữ
Phú Thọ thương về một sớm mai...

Vũng Tàu, 03-7-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Nhớ Hà Nội

Gói giọt sương nồng gửi đến ai
Về nơi Phố Nội ước mơ dài.
Hồn gom mắt biếc chiều mây lộng
Ý dệt môi hồng buổi nắng phai.
Tỏa ngát quỳnh hương vừa hé nhụy
Bừng thơm nguyệt quế khẽ bung đài.
Niềm thương nỗi nhớ dường cô đọng
Gió quyện bay về đón ánh mai...

THANH THỐNG (Kon Tum)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét