Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: SÂN CHƠI



Bài xướng:
Sân chơi

Thơ Đường rủ bạn lập sân chơi
Đàm đạo sâu xa những lẽ đời.
Tao nhã giãi bày hồn quyện tứ
Uyên thâm gửi gắm ý ngoài lời.
Nhân tình chiêm nghiệm hằng không cạn
Thế thái suy tư mãi chẳng vơi.
Xướng họa giao lưu nhiều cảm xúc
Khổ đau, thương mến lẫn vui cười...

PHẠM VĂN DƯƠNG



Bài họa 4:
Vào chơi xóm Đường

Xóm Đường ta cũng muốn vào chơi
Gặp bạn thi ca khoái nhất đời.
Ý hỏi, câu chào nồng ánh mắt
Giao lưu, xướng họa thiết tha lời.
Tri âm, tri kỷ tình sâu nặng
Tương ngộ, tương phùng nghĩa chẳng vơi.
Rượu rót tràn ly say tới bến
Thơ trao nặng túi hả hê cười.

Phù Ninh, 09-7-2019.
ĐÀO TRẦN PHÚ



Bài họa 3:
Thắm thiết tình thơ

Phú Thọ thơ Đường lắm ngón chơi
Hàn huyên đàm đạo góp vui đời.
Tri ân, tri ngộ cần chi tiếng
Tâm phúc, tâm giao mãi trọng lời.
Câu chữ khen chê tình không vợi
Đối niêm bàn luận lý nào vơi.
Mỗi bài tứ mới thêm vần ngọt
Thư giãn tuổi cao, khoái rộn cười.

Phú Thọ, 07-7-2019.
NGUYỄN SỸ HUY



Bài họa 2:
Kết bạn thơ

Thơ Đường giao kết bạn cùng chơi
Mở rộng vòng tay nối cuộc đời.
Ý ngọc xướng tài nên đẹp ý
Lời châu họa khéo đạt hay lời.
Nhân văn muôn thuở nguồn vô tận
Phong cảnh bốn mùa vốn chẳng vơi.
Tri thức mỗi ngày thêm tích lũy
Vui tăng buồn bớt, thỏa thuê cười…

Hà Nội, 06-7-2019.
PHẠM THÚY LAN



Bài họa 1:
Thú chơi

Cùng bạn vui chung một thú chơi
Dòng thơ Đường luật đã lâu đời.
Tám câu diễn đạt sâu xa ý
Bảy chữ khắc ghi thắm thiết lời.
Cảm xúc nhân tình dào dạt đến
Nỗi niềm thế sự chẳng hề vơi.
Bao người mến mộ đầy thi hứng
Mở hội giao lưu rộn tiếng cười.

Việt Trì, 06-7-2019.
HOÀNG PHAN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét