Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Xướng họa: DÁNG ĐỨNG CHIỀU THU



Bài xướng:
Dáng đứng chiều thu

Gặp em thấp thoáng vẻ thơ ngây
Dáng đứng chiều thu phủ bóng gầy.
Đỉnh núi nắng vàng vờn cánh gió
Sườn non sương trắng níu thang mây.
Giàn khoan suốt tháng dầu không cạn
Thác nước bao năm suối chẳng đầy.
Cảnh vật Vũng Tàu xao xuyến lạ
Bao người say đắm nhớ nơi đây.

Hồng Giang TRỊNH MINH NGẠN



Bài họa:
Chiều thu Vũng Tàu

Lá nhuộm thu chiều thơ ngất ngây
Trời trong biển lặng dáng thu gầy.
Gió vàng trải lá thu vàng gió
Mây trắng trời thu núi trắng mây.
Thích tử tọa thiền tâm chẳng cạn
Giê-su ngắm biển dạ đong đầy.
Vũng Tàu biển đợi khách xa lạ
Say đắm lòng người đã đến đây.

TP Bà Rịa, 04-7-2019.
LÊ VĂN THANH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét