Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: HOÀI MƠ



Bài xướng:
Hoài mơ
(Ngũ độ thanh; Nhất vận)

Bao ngày muốn gửi một dòng thơ
Để những vần yêu thắp mộng chờ.
Dẫu nụ bằng lăng choàng rẻo nhớ
Hay màu phượng vỹ khởi hồn ngơ.
Duyên hồng mãi ghép lòng đâu rợ
Nghĩa đượm còn gieo trí chửa mờ.
Lục bát mùa thương niềm vẫn mở
Đêm tình hạnh phúc thỏa hoài mơ.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 4:
Mơ ảo

Ảo não trong lòng thích đọ thơ
Còn do quạnh quẽ ý mong chờ.
Tiêu điều cõi dạ bao lần ngóng
Lạnh lẽo nơi hồn cái thuở ngơ.
Để ước tình anh thờ thẫn vẹo
Hoài trông nghĩa thiếp lửng lơ mờ.
Âm thầm tủi phận khi thường nghĩ
Nhạt nhẽo tim này cứ tưởng mơ.

HƯƠNG XƯA



Bài họa 3:
Nai ngơ

Nay ngồi viết gửi những vần thơ
Bởi sợ rằng ai thắp nến chờ.
Bữa nọ không về tâm mãi nhớ
Hôm rồi chẳng đến dạ còn mơ.
Từng in bóng phượng bên đường mở
Vẫn khắc hình lan cạnh ngõ mờ.
Họa sướng cùng nhau đời bỗng nợ
Ôm tình thắm đượm giống nai ngơ.

DUONG HUONG



Bài họa 2:
Thỏa lòng mơ
(Ngũ độ thanh, giao cổ đối)

Em còn nhớ lại những bài thơ
Lén gửi người yêu hẹn sẽ chờ.
Bởi lúc trao lời ôm mộng ngỡ
Cho chiều vẫy bút để hồn ngơ.
Ngày êm ấm đợi tình anh ngỏ
Họa bức hình chêm cõi ảo mờ.
Dạ xốn xang hoài nơi ngõ nhỏ
Ta về hạnh phúc thoả lòng mơ.

DAVID BÙI



Bài họa 1:
Chỉ mơ

Khỉ thật... yêu rồi những áng thơ!
Hằng đêm khắc khoải lại trông chờ.
Lời ru dẻo ngọt nghe canh cánh
Ngữ điệu say mềm đến ngẩn ngơ.
Bởi đó thầm thương nên mãi đợi
Rằng đây trộm nhớ chẳng phai mờ.
Tình kia lãng mạn nhưng là ảo
Để bóng si tình vẫn chỉ mơ.

TRUNG LE

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét