Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: RỖNG HẦU BAO



Bài xướng:
Rỗng hầu bao

Hỏi người nghiên bút bỏ làm sao
Dường máu văn thơ đã ngấm vào.
Đeo đuổi để rồi chân gối mỏi
Vẽ vời khiến nỗi bấc dầu hao.
Nhiều khi móc túi không xu thủng
Lắm lúc sờ lưng chẳng cắc nào.
Cũng đã suy đi và tính lại
Chơi thì chấp nhận rỗng hầu bao.

Phú Mỹ, 01-7-2019.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 2:
Thi nhân

Thơ thẩn nghiện rồi khó bỏ sao
Mây trời trăng gió cứ chen vào.
Nghĩ suy sut sáng dung nhan sụt
Trằn trọc thâu đêm điện đóm hao.
Lắm lúc mò bâu không cắc ối
Nhiều khi sờ túi chẳng chinh nào.
Thi nhân hai tiếng cay hơn ớt
Đắng tựa bồ hòn, khổ biết bao!

Vũng Tàu, 01-7-2019.
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ



Bài họa 1:
Nghiện…

Chẳng khó xem rằng cớ tại sao
Là khi cái nghiệp lỡ đâm vào.
Vì thơ đã ngấm hoài tâm cạn
Tại chữ luôn nghiền mãi dạ hao.
Sáng vợ vừa than chồng dại thế
Chiều con lại quở bố điên nào.
Nhưng giờ phải chịu mà không bỏ
Cả đống thi Đường chất một bao.

Biên Hòa, 01-7-2019.
ĐỖ QUỐC CHIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét