Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn nghiện. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nghiện. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: NGHIỆN...!



Bài xướng:
Nghiện…!

Vợ bảo: “Nặng rồi, bệnh khoái thơ…!”
Lúc thì lẩm cẩm lúc ngơ ngơ…
Thất ngôn tìm tứ thiu thiu ngủ
Lục bát chọn vần lẩm bẩm mơ.
Luận Phú… Tao nhân mừng hội ngộ
Bình Văn… Mặc khách thỏa mong chờ.

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

Xướng họa: NGHIỆN...



Bài xướng:
Nghiện...
(Điệp từ)

Nghiện à... nghiện viết, nghiện lên trang...
Anh nghiện thơ phây, có nghiện nàng?
Vuốt vuốt lơ mơ nghiền(*) lãng đãng
Thập thò đắm đuối nghiện lang thang.
Nghiện giao lưu hả – nương vần tím
Nghiện xướng hòa ư – đối chữ vàng.

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: RỖNG HẦU BAO



Bài xướng:
Rỗng hầu bao

Hỏi người nghiên bút bỏ làm sao
Dường máu văn thơ đã ngấm vào.
Đeo đuổi để rồi chân gối mỏi
Vẽ vời khiến nỗi bấc dầu hao.
Nhiều khi móc túi không xu thủng
Lắm lúc sờ lưng chẳng cắc nào.