Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tôn Tuấn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tôn Tuấn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021

Xướng họa: NGUYÊN TIÊU KHAI VẬN


  

Bài xướng:

Nguyên Tiêu khai vận

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Mươi dòng mấy lão trải vần chơi

Để Tết cùng Xuân mãi rạng ngời.

Những lúc thi đàn không mở hội

Bao mùa sách lược vẫn tìm ngôi.

Bình câu họa chữ bên dòng suối

Ghép nhạc hòa thơ giữa nẻo đồi.

Cuộc sống an nhàn vui cảnh dõi

Hương nồng giữ lại gửi ngàn nơi.

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: RU MÙA ÁI DIỄM

 

Bài xướng:

Ru mùa ái diễm

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Yêu kiều thục nữ sáng mùa đông

Buổi nọ vườn xinh trỗi nắng hồng.

Bãi cuối em ngồi đan cảnh mộng

Non đầu gió quyện khởi lời mong.

Dồn thương mãi đợi bên bờ sóng

Gợi nhớ hoài ươm giữa nẻo đồng.

Lấy những ân lành ru giọng bổng

Cho niềm ái diễm đẹp ngời trông.

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: NỖI NIỀM

 

Bài xướng:

Chân thiện

(Ngũ độ thanh; Lưu thủy; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Phật nhủ con người tránh cõi mê

Lòng trung chí dũng trọn câu thề.

Lên chùa mõ tụng kinh cầu khấn

Hưởng phúc tim vùi chữ hận chê.

Hãy chớ mơn tình khơi mộng thả

Đừng nên oán phận giũ mong kề.

Luôn gìn đức nghĩa vì chân thiện

Khắc mãi ân đời đượm cảnh quê.

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2020

Chùm xướng họa: TÌNH LẶNG

(Ngũ độ thanh; Vỹ nhất tự; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Bài xướng:
Tình lặng

Buông tình để phúc chạy về đâu
Nghĩa cả tàn phai đức nhạt mầu.
Dáng nhỏ em tìm sang rặng liễu
Đêm dài gió thổi đọng rèm châu.
Nhìn trong ngõ vắng bao niềm
Chảy phía dòng xa những lệ sầu.

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: BIỂN và TRĂNG

(Nhị bát điệp; Tam thanh thủ; Tam thanh vận)



Bài xướng:
Biển nghĩa Trăng tình

Biển hẹn Trăng vàng hãy ghé chơi
Mà Trăng hận Biển tấp ngang trời.
Trăng rằng Biển mặn về không tới
Biển thẹn Trăng mờ đứng mãi soi.
Để Biển nhìn Trăng hoài trỗi sóng
Rồi Trăng muốn Biển vẫn nghe lời.

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Xướng họa: PHÚ QUÝ XUÂN

(Tung hoành trục khoán)
“Tân niên hạnh phúc bình an tiến
Xuân nhật vinh hoa phú quý lai!



Bài xướng:
Phú quý xuân

Tân cảnh hương ngào chẳng phụ ai
Niên sang tháng rộng tuổi thêm dài.
Hạnh cùng đức khảm câu tình khởi
Phúc với ân quàng chuỗi phận khai.
Bình đng muôn đời tâm hướng tới
An nhiên vạn thuở nghĩa thương cài.

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Chùm xướng họa: MƠ CẦU



Bài xướng:
Mơ cầu
(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Đẫm ướt tâm hồn nửa giọt châu
Niềm mong ngỡ gói vạn mơ cầu.
Cung đàn khởi nhịp say mùa gió
Khúc nhạc đan vần xõa bể ngâu.
Bởi phận duyên chờ nơi bến nẫu
Mà ân nghĩa chạm lối đêm ngầu.

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Xướng họa: ANH CÒN NỢ EM

(Tung hoành trục khoán; Nhị giao cổ)
Ngàn năm biển mặn hoài dâng sóng
Một kiếp ân hồng mãi nợ em!”



Bài xướng:
Anh còn nợ em

Ngàn nỗi tâm cầu phủ giấc đêm
Năm đang khép mộng ủ sau rèm.
Biển mơ nồng ấm xanh làn nước
Mặn muối đời người khởi dịu êm.
Hoài dáng bên hình ươm trải cội
Dâng vào lòng vẫn ánh nơi thềm.

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Xướng họa: BIỂN BÌNH MINH

(Ngũ độ thanh; Nhất vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Bài xướng:
Biển bình minh

Sáng biển cài đan một nghĩa tình
Mơ niềm rạng rỡ trước bình minh.
Người đi sẽ gợi tìm phương thỉnh
Kẻ ngỡ hoài mong giội phúc trình.
Dõi cụm hoa vàng trên nẻo chính
Gom bài nhạc bổng ngõ hồn xinh.

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Chùm xướng họa: PHỤ NỮ CHÂN TÌNH

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Bài xướng:
Phụ nữ chân tình

Ươm đài hạnh phúc giữ tình chân
Phụ nữ nghìn năm khởi đức phần.
Yểu điệu thân ngà danh ướm trỗi
Yêu kiều dáng ngọc chữ vời ngân.
Hoài yêu nẻo sáng cài cung phận
Mãi vọng đường vinh phủ lối trần.

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

Chùm xướng họa: DẤU BỤI MỜ



Bài xướng:
Dấu bụi mờ

Viễn cảnh giờ loang dấu bụi mờ
Không còn ước thệ nữa vần thơ.
Miền xa thiếp đã âm thầm vọng
Biển vắng tình đang lặng lẽ chờ.
Nhạt úa vầng trăng buồn rã nẻo
Đau hờn ngọn gió nẫu quàng tơ.

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Xướng họa: ĐÔNG VỀ



Bài xướng:
Buồn đông

Giữa nẻo thềm khuya thấy lạnh lòng
Gieo buồn quạnh quẽ cuối trời đông.
Rằng vương kiếp nọ trong tình bổng
Bởi ngẫm miền kia dáng phận hồng.
Mấy chữ hồn thiêng chèn cửa động
Bao mầm nghĩa hiệp thả dòng sông.

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

Xướng họa: LẪY SẦU CHƠI

(Ngũ độ thanh, Thủ nhất tự)



Bài xướng:
Lẫy sầu chơi

Men tình buổi nọ thấy dần vơi
Mãi sợ đường yêu nếp đổi dời.
Mỗi nẻo cơ bần trông tới Phật
Muôn lần vận hẩm nói tùy nơi.
Mơ giàn kỷ niệm như lời thánh
Mến cõi thời gian tự cổng trời.