Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

Xướng họa: LẪY SẦU CHƠI

(Ngũ độ thanh, Thủ nhất tự)



Bài xướng:
Lẫy sầu chơi

Men tình buổi nọ thấy dần vơi
Mãi sợ đường yêu nếp đổi dời.
Mỗi nẻo cơ bần trông tới Phật
Muôn lần vận hẩm nói tùy nơi.
Mơ giàn kỷ niệm như lời thánh
Mến cõi thời gian tự cổng trời.
Mộng để câu thề ru tiết nghĩa
Mai tìm nốt nhạc lẫy sầu chơi.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa:
Đã từng vơi

Hương nồng một thuở đã từng vơi
Hạnh xửa giờ đây cũng dã dời!
Hẻm giữa nhang hồng chi kính Phật
Hiên ngoài cửa tím đoạn chừng nơi!
Hè sang phượng nở mơ hình thánh
Hạ mãn ngâu tràn tưởng dáng trời!
Hứa bỏ quên lời đâu toại nghĩa
Ham giầu hám vị chẳng người chơi!

TÔN TUẤN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ Email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét