Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Xướng họa: ĐÔNG VỀ



Bài xướng:
Buồn đông

Giữa nẻo thềm khuya thấy lạnh lòng
Gieo buồn quạnh quẽ cuối trời đông.
Rằng vương kiếp nọ trong tình bổng
Bởi ngẫm miền kia dáng phận hồng.
Mấy chữ hồn thiêng chèn cửa động
Bao mầm nghĩa hiệp thả dòng sông.
Niềm đơn khảm chặt bên hình bóng
Hận những ngày xanh đủ xếp chồng.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 2:
Ngẩn ngơ lòng

Thềm khuya kiếm nguyệt ngẩn ngơ lòng
Ngọc đỗ trên cành phủ tuyết đông.
Ngõ lạnh mơ hồ cơn gió bổng
Vùng biên vọng ảo ánh mây hồng.
Eo sèo tiếng hỏi trong lòng động
Giục giã câu chào phía cửa sông.
Bạn hữu say tình nghiêng ngả bóng
Đường xa vạn nẻo núi non chồng.

20-12-2018
NGUYỄN MẠNH TIẾN



Bài họa 1:
Chạnh cõi lòng

Khắc khoải buồn đau chạnh cõi lòng,
Khi đời lạnh lẽo mủi ngày đông!
Kìa nghe hứa hão nâng hồn bổng,
Khẽ hỏi lời xuông muội má hồng!
Khởi móng om xòm mơ nẻo động,
Khơi nguồn dóng dả mộng lèn sông!
Khèn vang vọng giỡn ai tìm bóng,
Kệ sẽ sàng trêu thiếp ngỏ chồng!


20-12-2018
N TUẤN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét