Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

Xướng họa: XUÂN VỀ



Bài xướng:
Sắp lại xuân

Xuân lại sắp về sắp lại xuân
Vần ươm bút ủ bút ươm vần.
Dặt dìu cung nhạc cung dìu dặt
Ngân vọng tiếng đàn tiếng vọng ngân.
Xám ngắt mây ngàn mây ngắt xám
Ngần trong nước thẳm nước trong ngần.
Ngóng đào mai nở mai đào ngóng
Tân ước mộng tràn mộng ước tân.

Phú Mỹ, 15-12-2018
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Mộng ước xuân về

Xuân ước mong về mong ước xuân
Vần thơ chúc tết chúc thơ vần.
Vọng rung đàn nhớ đàn rung vọng
Ngân điệu khúc chào khúc điệu ngân.
Đượm thắm tình dân tình thắm đượm
Ngần thơm nghĩa nước nghĩa thơm ngần.
Đợi chờ hoa nở hoa chờ đợi
Sân ngát hương đào hương ngát sân.

Bảo Lộc, 18-12-2018
TRẦN NGỘ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét