Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Mừng bác Phi Diếu tuổi 90



Bài xướng:
Mừng bác Phi Diếu tuổi 90

Xuân tràn nắng tỏa khắp muôn nơi
Cửu thập song đôi hiếm ở đời.
Giữ lửa tương lai xanh nụ thắm
Ươm mầm trí tuệ đỏ hoa tươi.
Khiêm nhường sáng đức gia đình rạng
Chính trực hiền tâm họ tộc ngời.
Chúc bác thư nhàn vui thượng thọ
Sum vầy cháu chắt thoả đầy vơi.

Vũng Tàu, 21-12-2018
TRẦN CHÂU HOÀN



Bài họa:
Mừng hai cụ tuổi 90
Kính bút kính mừng song lão Nguyễn Phi Diếu.

Nắng mới xuân về ấm mọi nơi
Chín mươi song thọ thỏa đôi đời(*)
Tử tôn phương trưởng trong tình sáng
Phu phụ viên thành giữa nghĩa tươi.
Đức trọng bạn bè thêm ái mộ
Tài cao thơ phú vẫn trong ngời.
Chúc mừng các Cụ như trời bể
Giai lão non mòn đạo chẳng vơi.

(*) Cụ bà cũng tuổi 90
Biên Hòa, 22-12-2018
Đông Thái PHAN TỰ TRÍ



Mừng tuổi 90

Bác Diếu xuân này tuổi chín mươi
Xem ra phong độ nỏ thua người.
Mắt tinh, tai thính, đi còn vững
Chữ tốt, thơ rền, giọng vẫn tươi.
Cùng với Biển Xanh tròn nét họa
Chung bên Đường Luật vẹn câu cười.
Đường lên bách tuế song hành bước
Cháu chắt chúc mừng chật mấy cươi.(*)

(*) Cươi: tiếng địa phương nghĩa là sân.
Nghệ An, 22-12-2018
TRẦN MAI LỘC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét