Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Chùm xướng họa: CHIỀU LAM



Bài xướng:
Chiều lam

Cảnh lặng mây vờn chỗ bến xa
Làng quê ánh đỏ lịm đan nhòa.
Bay tìm quãng núi chim làm tổ
Đợi xõa nơi thềm nắng trải hoa.
Ngõ nhỏ êm đềm phơi ráng hạ
Cành xanh rạng rỡ thả sân nhà.
Lam chiều khói tỏa trên đồi cũ
Bóng đổ bên dòng mãi vụt qua.

BÙI TẤN HOÀN




Bài họa 3:
Lam chiều

Lam chiều khói tỏa phía trời xa
Núi quện sương buông nắng nhạt nhòa.
Hối hả đàn trâu tìm lối ngõ
Mơ màng lũ trẻ ngắm vườn hoa.
Mây vờn đợi gió lùa khe cửa
Sương giỡn chờ trăng dõi trước nhà.
Cảnh đẹp quê mình vương vấn mãi
Xuân về ấm áp hẹn ngày qua.

Cẩm Khê, 22-12-2018
PHAN THỊ ĐÊ



Bài họa 2:
Chiều lam

Buông chiều lặng lẽ phía trời xa
Ngả núi hồ trong vẫy nhạt nhòa.
Nắng đã tan dần chim ngự tổ
Mây vừa ghẹo bẻ lá đùa hoa.
Thông tùng vững chắc bên dòng hạ
Đất sỏi cằn khô cạnh ngõ nhà.
Thoảng một cô nàng đi lối cũ 
Theo nhìn nhỏ nhẹ áo dài qua.

Phủ Lý, 22-12-2018
ĐỖ ĐÌNH HỮU



Bài họa 1:
Dải lam nhòa

Khói tỏa ven đồi nhuộm bãi xa,
Rừng xanh rãnh núi dải lam nhòa!
Buôn làng rộn rã cò giăng tổ,
Bản noọng êm đềm cúc trổ hoa!
Thác đổ vang ầm mưa giữa hạ,
Ghềnh trôi rả rích đoạn sau nhà!
Con đường gợi nhớ niềm xưa cũ,
Dáng ngọc mơ màng thuở đã qua!

22-12-2018
TÔN TUẤN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét