Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

Chùm xướng họa: LÁ DIÊU BÔNG



Bài xướng:
Chiều nghe “Lá diêu bông” cảm đề!

Một chiều nghe vọng “Lá diêu bông”
Thầm trách sao ai vội lấy chồng.
Ba bận em tìm trong nuối hạ
Một đời chị ngóng giữa sầu đông.
Lời ru chan chứa niềm hoang lạnh
Tiếng hát sắt se nỗi mặn nồng.
Năm tháng không bao giờ trở lại.
Hi người nơi đó có vui không.

Phú Mỹ, 18-12-2018
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 2:
Diêu bông ơi!

Yêu thầm nên nhỏ quyết tìm bông
Đợi mãi chiều kia chị lấy chồng.
Có biết người đi buồn tháng hạ
Đâu màng kẻ ở tủi ngày đông.
Triền đê héo hắt sầu cô quạnh
Lối ngõ hoang liêu nhớ chất chồng.
Lời ru man mát hằng đêm vọng
Hỏi người bên ấy nhớ nhau không.

NGÔ HẢI (Hà Tây)



Bài họa 1:
Không có lá diêu bông!

Thằng khờ đi kiếm lá diêu bông
Đỏng đảnh lừa nhau chẳng muốn chồng.
Dại dột dù cho đi suốt hạ...
Ngu ngơ cứ vậy bước sang đông...
Gieo nhân trả giá đời thêm lạnh
Gặt bão tùy duyên thế chẳng nồng.
Đáy nước mò trăng... mau tỉnh lại
Trên đời có lá ấy hay không?

HOÀNG BÁT

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét