Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

Xướng họa: LẠC ĐÀN



Bài xướng:
Lạc đàn

Bỗng thấy mình như kẻ lạc đàn
Canh trường nhiều bữa giấc không an.
Đôi khi mất hứng bài thơ dở
Lắm lúc chưa say chén rượu tàn.
Tết đến thầm mong tình nghĩa đậm
Xuân về chỉ ước giá băng tan.
Ai xui nên nỗi đời chia cách
Vở diễn nhân tâm sớm hạ màn.

Phú Mỹ ngày cuối năm 2018.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Chớ bất an

Dù cho cuộc sống phải chia đàn
Mạnh mẽ lên nào, chớ bất an.
Xướng họa vần thơ rằng thấy dở
Giao lưu chén rượu dẫu nghe tàn.
Nồng nàn mỗi sớm tình luôn đậm
Thắm thiết bao ngày nghĩa chẳng tan.
Mãi giữ bên nhau đừng biệt cách
Nhân tâm vẫn vẹn lại giăng màn.

18-12-2018
ANH DUNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét