Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

Xướng họa: NỐI VÒNG TAY THƠ



Bài xướng:
Một khoảng trời riêng
Tặng nhà thơ Mai Tuyền và mời họa.

Anh(*) tưởng rằng Mai bỏ cuộc chơi
Yêu nhau mấy núi đã qua rồi.
Em vui tha thướt lời bay bổng
Ngàn sướng đong đưa ngỏ thức thời.
Lẻ bóng chênh chao từ lạnh lẻo
Một mình vắng vẻ giữa xa xôi.
Đêm dài mới biết ai thao thức
Mộng ước bên nhau một khoảng trời.

(*) Anh ở đây là Thơ.
Vũng Tàu, 21-12-2018
DIỆP BÌNH



Bài họa:
Nối vòng tay thơ

Mai Tuyền đã hứa chẳng ngừng chơi
Bạn hữu đồng tâm cảm mến rồi.
Cõi ảo Thi Đường đang đắc vận
Làng phây Lục Bát cũng đương thời.
Hoa chờ bướm đổ khoe bình mật
Nước chở trăng về tặng đĩa xôi.
Hội Vũng Tàu thơ... mình đối ẩm
Vòng tay nối đẹp những phương trời...

21-12-2018
MAI TUYỀN

* Trân trng kính mi quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét