Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Chia buồn cùng nhà thơ Đại Lộc



Tiễn biệt!

Tiễn bước hiền thê cuối nẻo đời
Lặng nhìn di ảnh giọt sầu rơi…
Vần thơ nghĩa kết hương còn đọng
Tiệc cưới duyên trao mộng đã rời.
Đau ngấm vành tim tình hụt hẫng
Buồn chen đáy mắt cảnh chơi vơi.
Hồi chuông định mệnh chiều ngân điểm
Nuối tiếc trào dâng uất nghẹn lời…!!!

THÍCH THIỆN THÔNG



Vần thơ kính viếng

Chị đã ra đi biệt cõi đời
Nghĩa tình còn đọng mãi trong tôi.
Vần thơ uất nghẹn không trào tứ
Bút ngọc khô châu cũng cạn lời.
Biển khổ vơi vơi dầu thảm lụy
Ân hồng vời vợi sẵn dành ngôi.
Hương lòng ba nén thành tâm khấn
Cầu nguyện chơn linh hưởng phước trời.

TRẦN NGỌC LAN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét