Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

Xướng họa: HÃO HUYỀN



Bài xướng:
Hão huyền

Hạnh phúc tình yêu nào ủy mỵ
Thời gian vẫn hiểu thường vô kỵ.
Mơ rằng nghĩa ấy chẳng phân ly
Nói bởi duyên này không dị nghị.
Kẻ thiện hương nồng cũng cứ đi
Người khôn đức vững chưa hề tị.
Ngông đời lão bộc hão huyền ghi
Đạo chích đừng mong chờ tước vị.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa:
Chọn lối

Chọn lối tìm duyên hồn chẳng mỵ,
Mùi hương đã bén không điều kỵ!
Quen đường ngõ nhỏ xót mà ly,
Biết nẻo con lèn đau đã nghị!
Bảo dại đâu ngờ nó vẫn đi,
Rằng ngu cứ ngỡ bao người tị.
Gom lời giữ hẹn mãi truyền ghi,
Mộng ước tùy danh ngồi chính vị!

TÔN TUẤN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét