Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Xướng họa: NHÌN LÁ RƠI




Bài xướng:
Nhìn lá rơi cảm đề!

Bỗng chạnh lòng thương chiếc lá rơi
Giọt sương ngỡ lệ đẫm trang đời.
Quê hương tít tắp xa ngàn dặm
Đất mẹ mịt mù khuất nẻo khơi.
Sỏi đá lặng câm còn nhớ bước
Gió mây phiêu lãng dễ quên lời.
Còn đâu cái thuở chan hòa ấy
Xót kẻ hôm nào bỏ cuộc chơi...

Phú Mỹ, 19-12-2018
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Cay đời

Thu về để lá nhẹ nhàng rơi
Mắt bỗng nhòe cay cái sự đời.
Đứa bởi ham tiền buông nghĩa nặng
Con vì hám của phụ non khơi.
Khi thề biển cạn mau từng tiếng
Lúc bỏ tình xưa vội mấy lời.
Chẳng trách thân nghèo duyên cũng lỡ
Răn mình phải cố cấm ham chơi.

20-12-2018
PHẠM LỘC

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét