Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Ngộ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Ngộ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

Hòa xướng thơ Đường



Xướng họa thơ Đường nghĩ cũng vui
Nhiều khi cao hứng tán nghe bùi.
Câu ba cay tợ mùi gừng nướng
Liễn bốn ngọt dường vị mía thui.
Thương kẻ xuân về đơn phận tủi
Nhớ người tết lại lẻ chăn vùi.

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

Xướng họa: CẢM XUÂN

(Đối xứng)



Bài xướng:
Cảm xuân

Ta uống xuân rồi xuân uống ta
Hoa lồng bóng nguyệt bóng lồng hoa.
Đắm say mây cuộn mây say đắm
Nhòa nhạt nắng gieo nắng nhạt nhòa.
Vắng bạn thương nhiều thương bạn vắng
Xa người nhớ lắm nhớ người xa.

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Chùm xướng họa: THIỀN HỌC



Bài xướng:
Thiền học

Đường vào Thiền học lắm cam go
Buông xả thân tâm tựa lái đò.
Sớm tối công phu ngồi tịnh tịnh
Tháng ngày tự tại ngáy pho pho.
Luân xa khai mở thu năng lượng
Thần khí tương quan giữ báu kho.

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

Xướng họa: XUÂN VỀ



Bài xướng:
Sắp lại xuân

Xuân lại sắp về sắp lại xuân
Vần ươm bút ủ bút ươm vần.
Dặt dìu cung nhạc cung dìu dặt
Ngân vọng tiếng đàn tiếng vọng ngân.
Xám ngắt mây ngàn mây ngắt xám
Ngần trong nước thẳm nước trong ngần.

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Xướng họa: NGÀY NÀO...

Triệt hạ.



Bài xướng:
Ngày nào...

Kỷ niệm ngày nào ta cứ đang...
Dáng em thấp thoáng giữa bên hàng...
Người xa chốn ấy tình mong gửi...
Kẻ ở phương này nghĩa muốn mang...
Mắt phượng đã chiều như vẫn thấy...
Môi hồng xế bóng ước sao sang...

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: RÕ THẬT LÀ

(Triệt hạ)



Bài xướng:
Rõ thật là...

Tưởng rằng mực cạn khiến người ta…
Bút mới đại tu rõ thật là…
Lục lọi đôi hồi lâu mới thấy…
Xăm xoi một lúc mãi thì ra…
Thi Đường ngỡ ngọt cho nên dễ…
Lục Bát nghe ngon ấy vậy mà…

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

Chùm xướng họa: LỠ CHUYẾN


“Đò ngang lạc dấu chân người cũ
Bến nước soi hình bóng bạn xưa”
(Thơ Lê Đăng Mành)



Bài xướng:
Lỡ chuyến

Im vắng lâu rồi, mấy chuyến đưa?
Chờ mong năm tháng mấy cho vừa.
“Đò ngang lạc dấu chân người cũ!
Bến nước soi hình bóng bạn xưa”.
Ngơ ngẩn thư trời xiêu đổ gió
Nôn nao tin nhạn ướt dầm mưa.
Sông Tương nơi ấy ai còn nhớ
Con nước đục trong đã đến mùa.

PHAN TỰ TRÍ (Biên Hòa, Đồng Nai)