Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoài Thảo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoài Thảo. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Cát bụi cuộc đời

Nhớ về quê ngoại Hải Lăng yêu dấu của tôi.



Quá na cuộc đời trở lại đây
Nhớ xưa một thuở lúc sum vầy.
Đi câu ngoài rung nơi đồng nước
Về tát trong ao dưới áng mây.
Giỗ chạp đầu làng chuông mõ đánh
Ma chay cuối xóm trống chiêng bày.

Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Chùm xướng họa: THIỀN HỌC



Bài xướng:
Thiền học

Đường vào Thiền học lắm cam go
Buông xả thân tâm tựa lái đò.
Sớm tối công phu ngồi tịnh tịnh
Tháng ngày tự tại ngáy pho pho.
Luân xa khai mở thu năng lượng
Thần khí tương quan giữ báu kho.

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

Chùm xướng họa: THĂM BẾN SÔNG DINH

Bến thuyền Marina cửa sông Dinh, Rạch Dừa, Vũng Tàu.


Bài xướng:
Thăm bến sông Dinh

Ta về thăm lại bến sông Dinh
Nước vẫn dịu êm thắm nghĩa tình.
Bờ cát... đón người đây giữ biển
Bụi lau... chờ bạn đấy kiên trinh.
Chiều trông nước xuống buồn se sắt
Sáng ngắm triều dâng thả bất bình.