Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Xuân về. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Xuân về. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2021

Xuân về

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Xuân về sáng đẹp cả trần gian

Dõi biển nhìn mây ái ngập tràn.

Điệu hát ươm tình say cảnh cũ

Câu hò dạm nghĩa níu niềm an.

Hoài mơ ngõ chợ mùa vui khởi

Cứ ngẫm hồn quê nụ thỏa dàn.

Để chữ thanh bình thêu vạn lối

Hương đời mát dịu nỗi sầu tan.

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

Xuân về

 

Xuân về rồi đó phải không anh?

Xuân mới lộc non lại nhú cành.

Xuân trí rạng ngời câu đối đỏ

Xuân lòng hớn hở bánh chưng xanh.

Xuân sang đất nước cần no đủ

Xuân đến non sông được mát lành.

Xuân mãi trường tồn muôn thế hệ

Xuân này Tổ quốc đẹp như tranh.

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021

Xuân về

 

Bình minh trải nắng vạt ươm vàng

Tỏa ánh hiên nhà dọi ngưỡng loang.

Bấc lạnh âm thầm vây nẻo ngõ

Hồng tươi rực rỡ nở bên đàng.

Nhìn hoa nụ trổ hoài khoe thắm

Vọng cảnh ong vờn mãi lướt ngang.

Đã mộng xuân về quanh buổi sáng

Lòng nghe rộn rã thả mơ màng.

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

Xuân về



Xuân đã về theo cánh én bay
Thầm thương bên suối cội mai gầy.
Thơ không tri kỷ thơ thành nhạt
Rượu chẳng bạn hiền rượu hóa cay.
Thế sự giận người tài biến hóa
Nhân tâm oán kẻ khéo tô bày.

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Xuân về

(Liên hoàn thuận nghịch vận)



Xuân về trước cửa rộn ràng bao
Để khiến buồng tim phấn khởi chào.
Đỉnh rú làn mây ngờ nghệch hỏi
Lưng trời đám nhạn ngỡ ngàng chao.
Vì trông vạn nẻo in màu nắng
Tại thấy ngàn phương nhuộm sắc đào.

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Xuân về



Thơ viết mừng xuân gửi vạn nhà
Én bay trước cửa hát cùng ta.
Chúc cho dân nước giàu an hạnh
Cầu nguyện gia cang phước đậm đà.
Độc ác lụi tàn tâm thánh thiện
Hiền lương nở rộ thắm muôn hoa.

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

Xướng họa: CẢM XUÂN

(Đối xứng)



Bài xướng:
Cảm xuân

Ta uống xuân rồi xuân uống ta
Hoa lồng bóng nguyệt bóng lồng hoa.
Đắm say mây cuộn mây say đắm
Nhòa nhạt nắng gieo nắng nhạt nhòa.
Vắng bạn thương nhiều thương bạn vắng
Xa người nhớ lắm nhớ người xa.

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Xuân về



Lá vàng lác đác điểm trên cành
Cây cối vươn mình nhú lộc xanh.
Hết rét trời trong tô cảnh đẹp
Qua mưa nắng hửng đón hương lành.
Cây đào trổ nụ, mai khoe sắc
Chậu quất khi màu, điểu hót thanh.