Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: BIỂN và TRĂNG

(Nhị bát điệp; Tam thanh thủ; Tam thanh vận)



Bài xướng:
Biển nghĩa Trăng tình

Biển hẹn Trăng vàng hãy ghé chơi
Mà Trăng hận Biển tấp ngang trời.
Trăng rằng Biển mặn về không tới
Biển thẹn Trăng mờ đứng mãi soi.
Để Biển nhìn Trăng hoài trỗi sóng
Rồi Trăng muốn Biển vẫn nghe lời.
Trăng về đợi Biển vời duyên thắm
Biển nghĩa Trăng tình lại ghép đôi.

BÙI TẤN HOÀN




Bài họa 5:
Biển và Trăng
(thoát vận)

Trăng vàng gặp Biển xuống đùa chơi
Biển sóng hòa Trăng rạng rỡ trời.
Gió Biển muôn đời Trăng mãi rọi
Trăng bờ vạn kiếp Biển hoài soi.
Nhìn theo cuối Biển vầng Trăng lặn
Ngó lại đầu Trăng bãi Biển trồi.
Ước Biển nguyền Trăng tình lãng mạn
Trăng vàng Biển bạc kết thành đôi.

PHỤNG PHAN



Bài họa 4:
Tình Sông Núi

Sông buồn Núi quặn chả cùng chơi
Thẫn Núi nhìn Sông chẳng một trời.
Núi tịnh không còn Sông nhiễu bủa
Sông rầu nghẹn hiểu Núi ngừng soi.
Rời Sông đỉnh Núi ngân khàn giọng
Biệt Núi lòng Sông khoản nghẽn lời.
Cảm chuyện oan tình Sông Núi mãi
Sông chiều Núi nguyện cũng lìa đôi.

HÀ NGUYỆT NGA



Bài họa 3:
Tình Trăng và Biển

Trăng buồn Biển ghé vỗ về chơi
Biển cứ nhìn Trăng thẹn giữa trời.
Bởi nẫu Trăng thầm đau Biển tới
Trăng sầu Biển nghẹn đắng vầng soi.
Ghìm Trăng nũng Biển mây hờ sóng
Cản gió vờn Trăng Biển trỗi lời.
Biển lặng Trăng ngời bao mộng thắm
Trăng cùng Biển hẹn kết thành đôi.

CÚC QUÁCH



Bài họa 2:
Trăng hòa đáy Biển

Trăng ngời nhuộm Biển xuống cùng chơi
Biển đắm tình Trăng vọng ngõ trời.
Vãng Biển canh tàn Trăng đợi tới
Trăng tầm khắc lụi Biển chờ soi.
Vầng Trăng dõi Biển êm đềm sóng
Bãi Biển tìm Trăng xáo xạo lời.
Mộng Biển vời Trăng hồn mãi thắm
Trăng hoà đáy Biển đẹp trùng khơi...!

TÔN TUẤN



Bài họa 1:
Hẹn hò

Trăng vờn giữa Biển hẹn hò chơi
Biển lặng nhìn Trăng liếc cõi trời.
Thuở Biển không cần Trăng vẫn tới
Trăng giờ cũng muốn Biển hoài soi.
Còn Trăng mộng Biển nên tìm sóng
Để Biển tình Trăng lại ngõ lời.
Biển bạc Trăng vàng vui rỡ thắm
Trăng nồng Biển đượm sánh cùng đôi.

TRẦN TÒNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét