Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: HÒA THƠ



Bài xướng:
Thơ hòa nhạc
(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Dẫn giải thơ cùng xướng họa chơi
Cà phê quán nhỏ bạn thương mời.
Ba chàng lãng tử giăng thầm mối
Một quãng cung hằng ủ thắm nơi.
Đó nghĩa luôn thùa bao phận mỏi
Này duyên mãi dụ mấy cung ngời.
Hương hồn vẫn ghép lành mơ đợi
Cảnh ngỡ êm hòa khúc nhạc khơi.

Vũng Tàu, 20-02-2020.
BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 12:
Họa chơi

Biết người xướng họa tớ sang chơi
Cho thỏa lòng nhau cái sự mời.
Đã biết duyên tơ tình lắm mối
Còn hay thi phú nghĩa trăm nơi.
Bút nghiên năm tháng nào lo mỏi
Sự nghiệp thời gian mãi sáng ngời.
Biển biếc văn chương nguồn mãi đợi
Thuyền thơ rẽ sóng vượt dòng khơi.

Vũng Tàu, 04-5-2020.
DUY TIẾN



Bài họa 11:
Há dễ khơi

Đường luật xướng hòa lão thích chơi
Cảm ơn thịnh ý bạn bè mời.
Tám câu ậm ẹ trao nhiều chốn
Bảy chữ xuề xòa gởi khắp nơi.
Moi óc tìm lời – lời chẳng rạng
Dừng chân ngắm cảnh – cảnh nào ngời.
Năm mươi sáu chữ tìm tòi mãi
Ngôn ngữ tinh tường há dễ khơi.

Sài Gòn, 03-5-2020.
TRẦN TRUNG SƠN



Bài họa 10:
Như là bản nhạc

Thơ Đường luật đó một sân chơi
Kết bạn tìm trang xướng họa mời.
Luận giảng hồn câu dang dở lới
Suy bình nhịp chữ xuyến xao nơi.
Lời hay ngữ đẹp vui nguồn mới
Ý rộng ngôn sang thỏa cội ngời.
Tứ chở vần mang âm điệu tới
Như là bản nhạc tháng ngày khơi.

Hải Phòng, 22-02-2020.
PHẠM ĐỨC CHÍNH



Bài họa 9:
Chơi là thích...

Trăng vàng lả lướt đợi người chơi
Ngũ độ Đường thi thỉnh khách mời.
Khởi xướng tâm tròn hơn vận mỗi
Thêm hòa ý vẹn đủ tình nơi.
Nhìn qua dấu chữ câu toàn vợi
Ngẫm lại hồn thơ tứ bổng ngời.
Cửa gõ đôi lần ưng bụng tới
Gieo vài nốt nhạc thả nguồn khơi.

Phú Yên, 22-02-2020.
GIANG TỬ VÂN



Bài họa 8:
Mê thơ Đường luật

Mê áng Đường thi kiếm bạn chơi
Tìm nơi thư thả bạn ta mời…
A-lô! Đệ hả... này mau tới
Rồi nhé! Huynh à... đã đến nơi.
Nhấp ngụm cà phê Đồi Sứ mới
Uống ly sữa đá “Mộc Trà” ngời.
Đơn sơ cảm hứng xin chờ đợi
Tình cảm dâng tràn sóng biển khơi.

Vũng Tàu, 22-02-2020.
VÕ QUANG CẢNH



Bài họa 7:
Mạch tình khơi

Ra giêng rnh rỗi thích rong chơi
Ngại dịch Cô-vi... mấy kẻ mời.
Quán cóc cà phê èo ọp mối
Nhà hàng lu mắm lạnh lùng nơi.
Thấy ai gõ cửa lòng mừng húm
Nghe tiếng a-lô mắt sáng ngời.
Cả tháng giữ mình trên gác xép
Chờ ngày xả trại mạch tình khơi…

Sài Gòn, 22-02-2020.
Minh Đạo DƯƠNG ĐỨC LỘC



Bài họa 6:
Học hỏi cùng nhau

Cũng muốn gieo vần với bạn chơi
Còn e kém ci ngại... câu mời...
Thi đường lắt léo tơ đan mối
Khoảng mộng chập chùng gió cuốn nơi.
Đứng giữ vườn loan tràn ánh lộng
Nhìn quanh cảnh sắc tỏa hương ngời.
Thơ hòa gởi vận lòng mong đợi
Học hỏi cùng nhau đẹp ý khơi.

TP Bà Rịa, 22-02-2020.
NGUYỄN THỊ THANH VÂN



Bài họa 5:
Cứ việc khơi

Đã thích nàng thi cứ việc khơi...
Đôi vần xướng hoạ Nhật Minh mời.
Vũng Tàu biển bạc hừng bao cảnh,
Bà Rịa trời xanh đẹp khắp nơi.
Dạ mộng mài nghiên thêu tứ mới,
Xuân mơ mở bút dệt vần ngời.
Yêu thơ chẳng ngại rèn con chữ,
Chắt lọc câu từ kết bạn chơi…

Bình Dương, 22-02-2020.
NGUYỄN QUÝ MÃO



Bài họa 4:
Khó cũng chơi

Học hỏi thơ Đường khó cũng chơi
Trà dư tửu hậu có ta mời…
Tình huynh nắng tỏa bừng muôn nỗi
Nghĩa muội xuân bừng tỏa khắp nơi.
Giũa tứ xe vần ươm dạ khởi
Mài châu chuốt ngọc thổi tâm ngời.
Say cùng ngữ luận ngày thêm mới
Mượn cảnh ru hồn cưỡi sóng khơi.

Đà Nẵng, 22-02-2020.
DANH THƯ



Bài họa 3:
Như mò vật quý

Xa nhà lâu quá muốn về chơi
Xướng họa cùng vui các bác mời.
Thẹn hiểu từ nông xem ít sách
Nghi ngờ trí cạn học vài nơi.
Tìm thy giải nghĩa cho tâm sáng
Hỏi bạn dùng câu để ý ngời.
Thể loại Đường thi sao khó thế
Như mò vật quý giữa trùng khơi.

Hải Phòng, 21-02-2020.
PHẠM ĐỨC CHÍNH



Bài họa 2:
Thích thì chơi...

Thơ Đường chẳng dễ, thích thì chơi
Rảnh rỗi cà phê ghé bạn mời.
Mượn cảnh tâm bình xem mấy nỗi
Tìm câu phím luận mở nhiều nơi.
Tùy duyên ý chữ thêu niềm khởi
Kết nghĩa tình phây thỏa mộng ngời.
Hiểu cõi xuân lòng đan vận mới
Sông đời vỗ sóng tỏa dòng khơi.

TP Bà Rịa, 21-02-2020.
Tú Râu PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 1:
Toại niềm khơi

Rạch Dừa, Cử Chế họa cùng chơi
Quán Máy – cà phê Tú Phạm mời.
Lãng tử đưa chàng đơm thảo mối
Tao nhân giữ bậu thoảng thầm nơi.
Duyên lần lữa hẹn đời không mỏi
Phận đẩy đưa ru nghiệp vẫn ngời.
Mãi ghép vần tươi câu thắm đợi
Thơ Đường hợp tứ toại niềm khơi.

Vũng Tàu, 21-02-2020.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét