Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: ĐẮM THƠ



Bài xướng:
Khó lắm

Cũng muốn thơ Đường phải thật hay
Chữ như trốn biệt chẳng sao bày.
Bởi khờ lặng lẽ cho vần cóp
Tại dốt âm thầm để ngữ vay.
Lại thích anh rèn êm những buổi
Vẫn ham chị sửa tốt bao ngày.
Chỉ cần sẽ viết câu từ mượt
Thỏa mãn tâm hồn ngọt đắm say.

BÙI LUÂN



Bài họa 2:
Chẳng dễ

Mỹ lục thanh làm quả khó hay
Bởi không trụ vững ý sao bày.
Đọc xong thấy rõ từ mang hỏi
Viết dở nhìn ra ngữ mượn vay.
Bẩy chữ niêm vần đan một tối
Tám câu luật lỗi xổng ba ngày.
Vẫn mơ xướng hoạ cùng tri k
Chỉ mộng đi tìm những tứ say.

NGÔ XUÂN ĐOÀN



Bài họa 1:
Lỡ đắm thơ

Chỉ cầu mãi viết được bài hay
Ngặt nỗi từ đâu chẳng có bày.
Ắt chả như đàn xin mượn gãy
Cũng nào tựa thóc để tìm vay.
Nửa đêm lặng lẽ sao đầy máy
Rạng bữa trầm tư vẻ hết ngày.
Đã quyết tâm rồi sao bỏ chạy
Cứ ghì mộng ảo giữ niềm say.

Bình Dương, 21-02-2020.
PHẠM QUANG CƯỜNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét