Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

Bóng Mẹ…



Khắc khoải tim đau đến tận giờ
Bốn mươi mùa lẻ chắc bơ vơ.
Xưa thường bế ẵm con hay khóc
Nay biết xa đưa mẹ vẫn chờ.
Máu đỏ tô hồng bền cột mốc
Xuân xanh nhuộm tím vẹn đôi bờ.
Nghĩa trang khói lặng âm thầm nhớ
Bóng Mẹ(*) nghiêng chiều cạn giấc mơ.

(*) Cụ Hoàng Thị Tề, 93 tuổi, lần đầu vừa được lên thăm mộ con trai Trần Văn Hạnh, liệt sỹ hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên ngày 14-02-1984. Ảnh: Lê Văn Thông (Nghệ An).
Vũng Tàu, 18-02-2020.
PHẠM LONG SƠN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét