Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: XUÂN



Bài xướng:
Xuân

Xuân rải màn sương phủ trắng đồng
Xuân lùa sóng chạy vỗ triền sông.
Xuân mê mải ngắm khung trời lộng
Xuân lặng lờ buông ngọn gió lồng.
Xuân tới làng buôn mừng nghĩa bạn
Xuân về xóm bản đón tình đông.
Xuân cùng điệu ví tưng bừng nhộn
Xuân thả hồn thơ tỏa nắng hồng.

MẠNH KỶ (TP Vinh, Nghệ An)



Bài họa 2:
Gió

Gió thổi lúa non mượt cánh đồng
Gió đưa buồm trắng lướt dòng sông.
Gió vi vu hát bừng trăng sáng
Gió khúc khích reo tỏa bóng lồng.
Gió mát hương sen đầu sáng hạ
Gió thơm mùi rạ cuối đêm đông.
Gió mơn man tấm thân thanh mảnh
Gió vuốt ve đôi má ửng hồng.

PHẠM VĂN DƯƠNG (Vũng Tàu)



Bài họa 1:
Mưa

Mưa đêm rả rích ở ngoài đồng
Mưa phủ tưng bừng khắp mặt sông.
Mưa rải thềm xưa vầng nguyệt ngóng
Mưa che lối cũ bóng mây lồng.
Mưa hoài k niệm khuya vào cổng
Mưa mãi ân tình buổi đón đông.
Mưa gửi bài thơ nhìn ngõ đóng
Mưa rơi gác đợi thuở xuân hồng.

HUY THANH (Thủ Dầu Một)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét