Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Hàn huyên...



Tính...

Tấn Hoàn, Cử Chế gặp Khu râu
Hý hoáy bình thơ chụm mái đầu.
Giữa buổi Cô-Vy quần chửa hết
Mai này tính mở “nhúm Thơ” sau...

Rạch Dừa, 19-02-2020.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG



Hẹn…!

Ba lão thơ Đường cũng thích râu
Người mau hói trán kẻ đen đầu.
Cà phê buổi sáng nghe chừng... sướng
Nâng chén tương phùng hẹn... bữa sau.

TP Bà Rịa, 20-02-2020.
Tú Râu PHẠM XUÂN KHU



Ươm…

Bùi Hoàn, Minh Nhật với Khu râu
Chẳng ngại Co-Vy mãi cụng đầu.
Khảm phú bình thơ hồn rộng mở
Ươm tình ánh đậm buổi mai sau...

Vũng Tàu, 20-02-2020.
BÙI TẤN HOÀN



Kết

Cử Chế, Bùi Hoàn với Râu
Đường thi vần góp lại tâm đầu.
Thư nhàn thơm thảo ngồi ươm mộng
Ươm mộng mai này... sẽ kết sau...!

Vũng Tàu, 20-02-2020.
NHẬT MINH


Để...

Hai vị nhẵn cằm, một lắm râu
Chừng như ý hợp với tâm đầu.
Đại dịch đang bùng không biết sợ
Hàn huyên chẳng hẹn để ngày sau.

Vũng Tàu, 20-02-2020.
PHẠM VĂN DƯƠNG



Thơ hòa nhạc
(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Dẫn giải thơ cùng xướng họa chơi
Cà phê quán nhỏ bạn thương mời.
Ba chàng lãng tử giăng thầm mối
Một quãng cung hằng ủ thắm nơi.
Đó nghĩa luôn thùa bao phận mỏi
Này duyên mãi dụ mấy cung ngời.
Hương hồn vẫn ghép lành mơ đợi
Cảnh ngỡ êm hòa khúc nhạc khơi.

Vũng Tàu, 20-02-2020.
BÙI TẤN HOÀN



Toại niềm khơi

Rạch Dừa, Cử Chế họa cùng chơi
Quán Máy – cà phê Tú Phạm mời.
Lãng tử đưa chàng đơm thảo mối
Tao nhân giữ bậu thoảng thm nơi.
Duyên lần lữa hẹn đời không mỏi
Phận đẩy đưa ru nghiệp vẫn ngời.
Mãi ghép vần tươi câu thắm đợi
Thơ Đường hợp tứ toại niềm khơi.

Vũng Tàu, 21-02-2020.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG



Thích thì chơi...

Thơ Đường chẳng dễ, thích thì chơi
Rảnh rỗi cà phê ghé bạn mời.
Mượn cảnh tâm bình xem mấy nỗi
Tìm câu phím luận mở nhiều nơi.
Tùy duyên ý chữ thêu niềm khởi
Kết nghĩa tình phây thỏa mộng ngời.
Hiểu cõi xuân lòng đan vận mới
Sông đời vỗ sóng tỏa dòng khơi.

TP Bà Rịa, 21-02-2020.
Tú Râu PHẠM XUÂN KHU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét