Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Xuân Khu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Xuân Khu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Hàn huyên...



Tính...

Tấn Hoàn, Cử Chế gặp Khu râu
Hý hoáy bình thơ chụm mái đầu.
Giữa buổi Cô-Vy quần chửa hết

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Chùm xướng họa: NHÌN XUÂN



Bài xướng:
Nhìn Xuân

Nhiều năm bút mực chửa dư tiền
Bốn gã Thơ Đường cũng Tất Niên...
Mượn quán trà xanh tầm ý thuận
Dùng tô cháo loãng khởi tâm hiền.
Còn chưa tỏa bóng nơi làng chữ
Vẫn chẳng thua người lối cõi tiên.

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: ĐÙA VỚI ANH...



Bài xướng:
Đùa với ta

Họ Phạm ai mà chả biết anh
Sinh năm Đinh Dậu vốn quê Thanh.
Râu dài, da sậm, người ăn ảnh
Báo sắc, thơ chua, số có danh.
Giải thưởng mong hoài chưa trúng mánh
Huân chương ước mãi chẳng công thành.

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

Họa văn chương

Kính tặng cố nhà thơ Phùng Cung



Chuốc họa văn chương đã mãn phần
“Xem đêm” càng thấu mộng phù vân.
“Ngựa già” Chúa bỏ nên hoài sức
“Giai phẩm...” người khen phải lụy thân.
Tuyệt bút phạm lề thành hận bút
Thi nhân lạc chữ hóa tù nhân.
Khuyên người đã trót theo nghề viết
Uốn lưỡi, buông câu mọi lúc cần.