Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: ĐÙA VỚI ANH...



Bài xướng:
Đùa với ta

Họ Phạm ai mà chả biết anh
Sinh năm Đinh Dậu vốn quê Thanh.
Râu dài, da sậm, người ăn ảnh
Báo sắc, thơ chua, số có danh.
Giải thưởng mong hoài chưa trúng mánh
Huân chương ước mãi chẳng công thành.
Sài Gòn quá chật nên xa lánh
Về biển Long Sơn hưởng gió lành.

Bà Rịa, 28-5-2018
PHẠM LONG SƠN 



Bài họa 2:
Long Sơn bạn

Vị tình gặp gỡ biết tên anh,
Báo sắc, thơ hay… bạn nghĩa lành.
Khoái biển rời đô đi chụp ảnh,
Mê đàn tới phố được ghi danh.
Biền văn, phú lục công nghiên cứu,
Đức phật, tâm sen mộng ước thành.
Bớt bỏ sân si rời nhục dục,
Nay người hữu dụng rạng nguồn Thanh.

Bình Dương, 30-5-2018
NHẤT LONG NHỊ HOÀNG



Bài họa 1:
Đùa với anh

Vũng Tàu cũng mới biết về anh
Tai điếc, râu dài, giọng xứ Thanh.
Hay ngóng, hay ngâm, ưa chụp ảnh
Khoái vui, khoái họa, chẳng lưu danh.
Ước hoài chửa thấy ngày vô mánh
Mong mãi nào đâu lúc đạt thành.
Chữ Lợi, chữ Tham,... thời cũng lánh
Quay về Phước Lễ – tịnh an lành.

Vũng Tàu, 28-5-2018
HÀN NHUỆ CƯƠNG

Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét