Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018

Chùm xướng họa: HỘI THƠ ĐẶC BIỆT



Bài xướng:
Hội thơ đặc biệt

Hội thơ đặc biệt khắp gần xa
Nam, Bắc, Tây, Đông tụ một nhà.
Cánh sóng mang theo lời thắm thiết
Trang thư ghi lại ý chan hòa.
Anh em đồng cảm dù nam, nữ
Bạn hữu tri âm dẫu trẻ, già.
Cách trở chưa lần nào gặp mặt
Vẫn cùng đua sắc nở muôn hoa.

PHẠM VĂN DƯƠNG



Bài họa 12:
Hội Thơ Nét

Dẫu ảo, rất gần chẳng phải xa
Nhờ phây khắp nẻo được chung nhà.
Ghép vần thơ phú xuân xanh biếc
Nẩy tứ bung chồi hạ thắm hoa.
Thi hữu bạn bè không kể tuổi
Tri âm đồng cảm chẳng lo già.
Hội thơ cũng đã đôi lần gặp
Vui vẻ cùng nhau diễn tấu... hòa!

Thanh Hóa, 05-6-2018
HẠNH NGUYỄN



Bài họa 11:
Hội thơ trên mạng

Câu lạc bộ thơ rõ thật xa
Phải đâu xóm láng ở quanh nhà.
Nửa đêm tha thiết mình trao vận
Hừng sáng hân hoan bạn hỏi hòa?
Chín chục xuân xanh hồn vẫn trẻ
Tám mươi tuổi lẻ tứ chưa già.
Bốn phương ngàn dặm đâu gần mặt
Nhờ mạng đưa hương góp nụ hoa.

Vũng Tàu, 03-6-2018
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 10:
Tình bạn thơ

Bầu bạn xum vầy chẳng quản xa
Bốn phương họp mặt để chung nhà.
Vần thơ đắc ý lời trang trọng
Khúc nhạc tri âm nghĩa hợp hòa.
Vẫn nhớ gian lao thời tuổi trẻ
Càng vui hạnh ngộ cảnh xuân già.
Nữ nam, tuổi tác không ngăn cách
Vun đắp cho đời đẹp sắc hoa.

Sài Gòn, 03-6-2018
NGUYỄN KHOAN



Bài họa 9:
Bốn mùa hoa

Thơ mãi bên người đâu có xa
Yêu nghiên quý bút để vui nhà.
Mảnh vườn gốc mía, niềm hy vọng
Giếng nước cây đa, cảnh thái hòa.
Chữ kiệm chữ cần luôn với trẻ
Câu nhân câu nghĩa chẳng riêng già
Bao nhiêu đặc biệt đòi suy ngẫm
Đâu phải xuân về mới nở hoa.

Việt Trì, 03-6-2018
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 8:
Thắm hương hoa

Đông, Tây, Nam, Bắc khắp phương xa
Lan tỏa thi hương đến mọi nhà.
Trao ý giao lưu tình thắm thiết
Gởi lời nhắn nhủ nghĩa chan hòa.
Xung phong giữ nước thơ mời trẻ
Góp ý xây đời phú chọn già.
Tao ngộ văn chương đồng cảm hứng
Ngọt ngào tình cảm thắm hương hoa.

Tánh Linh, 03-6-2018
HỒ TIẾN TRIỂN



Bài họa 7:
Cánh sóng tri âm

Cánh sóng tri âm thiên lý xa
Mà chung ý bút vận chung nhà.
Tình thơ khắp chốn lời giao hữu
Nghĩa bạn muôn phương chữ hiệp hòa.
Nỗi nhớ mừng anh thêm sức trẻ
Niềm thương chúc chị kết xuân già.
Ngẫm câu “thiên lý năng tương ngộ”
Một nốt tương phùng vạn sắc hoa.

Bà Rịa, 03-6-2018
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 6:
Ao ước một lần

Cùng hội cùng thuyền chẳng ngại xa
Giai huynh tứ hải vẫn chung nhà.
Trang thư đệ gửi tình thơm thảo
Tin nhắn em trao ý thuận hòa.
Kết nối vần thơ giàu sức trẻ
Giao lưu xướng họa kể chi già.
Ao ước một lần cùng nâng chén
Với bạn tri âm thơm ngát hoa.

Thành phố Vinh, 02-6-2018
HUY PHƯƠNG



Bài họa 5:
Tụ hội về đây

Tụ hội về đây những đóa hoa
Tri âm chẳng kể trẻ hay già.
Câu vàng óng ả đưa vần kết
Tứ ngọc lung linh đợi ý hòa.
Bạn hữu gom thơ về một mối
Anh em góp nhạc đến muôn nhà.
Tưng bừng cánh nhạn mang niềm nhớ
Tỏa những vui vầy đến chốn xa.

Đà Nẵng, 02-6-2018
DANH THU



Bài họa 4:
Tới mọi nhà

Mở hội văn chương tới mọi nhà
Thi thơ cả nước khắp gần xa.
Gửi trao con chữ lời suôn sẻ
Xướng họa tròn câu ý thuận hòa.
Bạn hữu tưng bừng vui giới trẻ
Anh em phơi phới khỏe thân già.
Cho dù tất cả đều chưa gặp
Hội tụ về đây nở sắc hoa.

Vũng Tàu, 02-6-2018
NGUYỄN HỒNG VINH



Bài họa 3:
Rộ sắc hoa

Đến với hội thơ chẳng ngại xa
Xum vầy đầm ấm đẹp tình nhà!
Từ ngôn tinh lọc hồn lai láng
Ý tứ dệt thêu nghĩa hợp hòa.
Thiện hữu thâm bằng đâu quản giới
Tương liên tri ngộ kẻ chi già.
Chưa lần diện kiến chung bôi tửu
Vẫn đắm thi đàn rộ sắc hoa!

Hà Nội, 02-6-2018
NGUYỄN HUY KHÔI



Bài họa 2:
Duyên bút nối miền...!

Cầu Văn duyên Bút nối miền xa
Tứ hải giai huynh đệ cũng nhà.
Lá thắm tri âm ghi nhã ý...
Dòng xanh tri kỷ vớt vui hòa.
Câu thơ kết nối muôn tình trẻ
Trang viết giao lưu vạn nghĩa già.
Tương ứng đồng thanh dù chửa gặp...
Muôn hồng ngàn tía góp màu hoa.

02-6-2018
Trúc Lệ TRẦN LỆ KHÁNH



Bài họa 1:
Vẫn muốn

Dạ quyện hồn thơ gửi dặm xa
Anh em bốn bể hội chung nhà.
Mang theo tâm sự tình tha thiết
Gửi gắm trang lòng tiếng thuận hòa.
Cảm chốn tri giao nam lẫn nữ
Thương nơi hạnh ngộ trẻ cùng già.
Chân trời góc bể chưa lần gặp
Vẫn muốn tao phùng nở sắc hoa.

02-6-2018
HƯƠNG THỀM MÂY
GM. Nguyễn Đình Diệm

Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

1 nhận xét:

  1. Xin góp bài họa:

    RỘ SẮC HOA

    Đến vời hội thơ chẳng ngại xa
    Xum vầy đầm ấm đẹp tình nhà!
    Từ ngôn tinh lọc hồn lai láng
    Ý tứ dệt thêu nghĩa hợp hòa
    Thiện hữu thâm bằng đâu quản giới
    Tương liên tri ngộ kẻ chi già.
    Chưa lần diện kiến chung bôi tửu
    Vẫn đắm thi đàn rộ sắc hoa!

    3-6-2018

    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa