Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài

Tác phẩm Truyện Kiều đã đi vào đời sống xã hội hàng trăm năm rồi. Chữ “Tâm”, chữ “Tài” luôn được người đời nhắc đến theo quan niệm của cụ Nguyễn Du...



Bài xướng:
Suy ngẫm
(Khoán thủ)

Chữ nhiều, tiền ít – chuyện xưa nay
Tâm sáng vẹn nguyên giữ tháng ngày…
Kia thấy sự giàu theo kẻ lậu,
Mới hay cảnh thiếu với người ngay?
Bằng đôi bài nịnh thành “danh sĩ”,
Ba tấc lưỡi khôn nổi “bậc thầy”?
Chữ nghĩa đương thời văn hóa loạn,
Tài tình chi lắm… ngẫm buồn thay!

Bắc Ninh, 29-5-2018
THANH AN



Bài họa 3:
Luận “Học”

Ngàn năm truyền thống đẹp lâu nay
“Tiên Lễ, hậu Văn” sáng vạn ngày.
Thùng rỗng kêu to tâm kẻ xấu
Anh tài chẳng kể dạ người ngay.
Giàu mà ít chữ không thể “Sĩ”
Nghèo tích nhiều văn lại được “Thầy”.
Xuất chúng vinh danh luôn hợp lẽ
Bình thường tặng gấm... lạ lùng thay!

Tánh Linh, 01-6-2018
HỒ TIẾN TRIỂN



Bài họa 2:
Ngẫm chuyện đời
(Khoán thủ)

Chữ “Học”, chữ “Hành” tự thuở nay
Tâm lành hiếu thuận ổn bao ngày.
Kia khoe vị nước nghe lòng dối
Mới lộ vì dân biết dạ ngay.
Bằng lấy tiền mua thành bậc sỹ
Ba vơ giọng hót hóa người thầy.
Chữ “Hờn”, chữ “Trách” cao thâm hận
Tài lắm thêm mang khổ họa thay!

31-5-2018
HƯƠNG THỀM MÂY
GM. Nguyễn Đình Diệm



Bài họa 1:
Chữ “Học”
(Khoán thủ)

Chữ “Học” công thầy chuyện bấy nay
Tâm nguyên, trí luyện biết bao ngày.
Kia kêu thật quy ra thành giả
Mới bảo tà đổi lại hóa ngay.
Bằng cấp xin cho lòe giáo, sĩ
Ba hoa bịp bợp nổi sư, thầy.
Chữ “Tham” sinh họa người xưa nhủ
Tài gắn liền tai đáng sợ thay.

Bà Rịa, 30-5-2018
PHẠM XUÂN KHU

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét