Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn suy ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn suy ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

Suy ngẫm



Đời người ngắn ngủi lắm ai ơi…!
Sướng khổ vui buồn thoải mái chơi.
Bạc ác làm chi gieo chướng nghiệp
Luân hồi báo ứng gặp ma trơi.
Lợi danh oán hận xin đừng bới
Tình ái tham sân cũng chớ khơi.

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài

Tác phẩm Truyện Kiều đã đi vào đời sống xã hội hàng trăm năm rồi. Chữ “Tâm”, chữ “Tài” luôn được người đời nhắc đến theo quan niệm của cụ Nguyễn Du...



Bài xướng:
Suy ngẫm
(Khoán thủ)

Chữ nhiều, tiền ít – chuyện xưa nay
Tâm sáng vẹn nguyên giữ tháng ngày…
Kia thấy sự giàu theo kẻ lậu,
Mới hay cảnh thiếu với người ngay?
Bằng đôi bài nịnh thành “danh sĩ”,
Ba tấc lưỡi khôn nổi “bậc thầy”?