Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: GIẤC MƠ VŨNG TÀU



Bài xướng:
Cảm Vũng Tàu

Vũng Tàu nặng nghĩa đẹp lòng mơ,
Biển biếc mây hôn nước vỗ bờ.
Đánh giặc kiêu hùng, thù mạt kiếp
Khoan dầu hữu nghị, cảnh nên thơ.
Hồn ngây ngất nhạc vang tình tứ
Dạ lắng ưu du bước sững sờ.
Nhạt nắng, tà chiều âu giục giã,
Sương nồng, nguyệt lửng gió ngu ngơ.

NHẤT LONG NHỊ HOÀNG (Bình Dương)



Bài họa 7:
Vũng Tàu biển hát

Vũng Tàu biển hát mãi trong mơ
Gió lộng xôn xao sóng cuộn bờ.
Giặc giã vùi thây truyền vạn kiếp
Anh hùng giữ nước vọng hồn thơ.
Thi nhân cảm bút duyên tình tứ
Lữ khách dừng chân dạ sững sờ.
Mải miết chiều chiều đằm biển biếc
Bồng bềnh sớm sớm thoáng lơ ngơ.

Sơn Tây, 30-5-2018
KIỀU TẬP



Bài họa 6:
Giám đâu ngơ

Nghĩa tình sâu nặng ước cùng mơ
Ô Cấp(*) trời ban đẹp bến bờ.
Kinh tế phồn vinh nhiều kẻ sĩ
Văn chương đầy ắp lắm nhà thơ.
Xưa thời bao cấp không ai ngó
Nay lúc mở mang lắm kẻ sờ...
Vun vút gió chiều mê sức sống
Đẹp tình, đẹp cảnh dám đâu ngơ.

(*) Khi người Pháp đặt chân đến Vũng Tàu, họ đặt tên nơi này là “Cape Saint Jacques”. Sau đó người Việt nghe quen nên gọi Vũng Tàu là Ô Cấp.
Vũng Tàu, 30-5-2018
NGUYỄN PHI DIẾU



Bài họa 5:
Vũng Tàu mộng huyễn

Mộng huyễn cho người thỏa ước mơ
Vũng Tàu biển hẹn sóng xô bờ.
Thi nhân đắm cảnh yêu hồn nhạc
Lãng tử say tình mến khách thơ.
Âu yếm ngỏ, hình hư xác tục
Người tiên ảo ảnh, vuốt ve sờ.
Giật mình giấc tỉnh này ai thẹn
Bến lạc! Ơi nàng phút ngẩn ngơ.

Bình Dương, 30-5-2018
QUẾ SƠN DU TỬ



Bài họa 4:
Điểm hẹn

Chiều buông ngắm biển đẹp như mơ
Tấp nập vào ra sóng vỗ bờ.
Thánh thót đê mê từng ý nhạc
Êm đềm thấm đượm những vần thơ.
Thùy Vân ngóng bạn lòng hoang hoải
Bãi Trước mong ai dạ sững sờ.
Điểm hẹn nơi này sao quyến luyến
Ra về vẫn nhớ đến ngu ngơ.

Đà Nẵng, 30-5-2018
DANH THU



Bài họa 3:
Điểm hẹn Vũng Tàu

Điểm hẹn Vũng Tàu thật mộng mơ
Triều dâng sóng cuộn dạt xô bờ.
Thân thương Bãi Trước chào thi hữu
Trìu mến Thùy Vân đón bạn thơ.
Mời ngược cáp treo cao chót đỉnh
Thỏa xem bờ biển đẹp nông sờ.
Thuyền về cập bến khoang đầy cá
Ngắm cảnh nơi đây cứ ngẩn ngơ.

Vũng Tàu, 29-5-2018
HỒNG VINH



Bài họa 2:
Lâu đài cát

Cảnh vật nơi này thật mộng mơ
Âm ba từng nhịp vỗ ru bờ.
Mặn mòi gió trải trao hương biển
Xao xuyến mây vờn gợi tứ thơ.
Sóng cứ trào dâng nguồn cảm hứng
Nước đang tẩy rửa vệt ai sờ...
Lâu đài hạnh phúc xây trên cát
Nuối tiếc công trình dạ ngẩn ngơ.

Chemnitz, Germany, 29-5-2018
BÙI NGUYỆT



Bài họa 1:
Giấc mơ Vũng Tàu

Đến Vũng Tàu rồi thỏa ước mơ
Mây xen nước bạc sóng hôn bờ.
Người ngâm vịnh phú trao bè bạn
Gửi gió trăng mình xướng họa thơ.
Lựa tứ gieo vần đưa mắt thả
Ngàn câu triệu ý với tay sờ...
Và theo cảnh sắc còn đang mở
Đến Vũng Tàu rồi thỏa ước mơ!

Dĩ An, 28-5-2018
TRẦN DUY TUẤN

Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét