Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

Hỏi ngài Bộ trưởng Giao thông



                             Hỏi ngài Bộ trưởng Giao thông

Bốn ngày bốn vụ trật đường ray
Hỏi có đâu hơn ở chốn này?
Pháp dựng trăm năm nguyên vẹn thế
Việt dùng một mét vẫn chưa thay!
Hỏa xa lạc hậu thời trung cổ
Đổi mới bao giờ mới thấy đây?
Tính sổ mấy mươi đời Bộ trưởng
Người sau người trước kẻ nào hay...?

Bà Rịa, 28-5-2018
PHẠM XUÂN KHU



Chất vấn

Hỡi ngài Bộ trưởng Bộ Giao thông
Khẩu ngữ như anh đáng mấy đồng?
Thấy tiếng lương tâm mà chẳng ngượng
Nghe câu trách nhiệm cũng bằng không.
Đường tầu cả nước đang kinh hãi
Trạm “Bốt” toàn dân hết mặn nồng.
Hỏi nhỏ câu này rằng nội bộ...
Ngành mình con cháu ít hay đông?

Phú Mỹ, 30-5-2018
NGUYỄN HUY VỤ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét