Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Chùm xướng họa: NHÌN XUÂN



Bài xướng:
Nhìn Xuân

Nhiều năm bút mực chửa dư tiền
Bốn gã Thơ Đường cũng Tất Niên...
Mượn quán trà xanh tầm ý thuận
Dùng tô cháo loãng khởi tâm hiền.
Còn chưa tỏa bóng nơi làng chữ
Vẫn chẳng thua người lối cõi tiên.
Mặc cảnh trò đời danh lợi bám
Nhìn Xuân bình thản hết ưu phiền.

Vũng Tàu, sáng 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi.
XUÂN KHU - TẤN HOÀN - NHẬT MINH - BÌNH DIỆP




Bài họa 16:
Mê thơ

Bán chữ bao năm chẳng có tiền
Xướng hòa đây đó cũng bao niên.
Tao nhân chấp bút mời bằng hữu
Mặc khách a lô nhắn bạn hiền.
Phố Bác xuân về vui tựa hội
Vũng Tàu tết lại sướng như tiên.
Chơi thơ chớ để khi cùng túng
Bởi quá mê thơ lắm lụy phiền...!

Sài Gòn, 09-02-2020.
TRẦN TRUNG SƠN



Bài họa 15:
Bậc thánh hiền

Nhuận bút in thơ lợi ối tiền
Xá gì tiếp bạn buổi tân niên.
Người già lên phố mời ăn nhậu
Bọn nhỏ xuống bè đãi tắm tiên.
Thoải mái gọi hàng không sợ tốn
Tự do mua sắm chẳng lo phiền.
Cái nghề thi phú giờ lên giá
Một đấng cao sang bậc thánh hiền.

Phú Thọ, 26-01-2020.
PHẠM ĐÌNH LẠN




Bài họa 14:
Ta cùng hội nhập

Bình thơ luận chữ kể chi tiền
Kỷ Hợi đón mừng Canh Tý niên…
Cháo Nghệ hàn huyên lời dịu ấm
Trà Xuân đàm đạo tứ thanh hiền.
Ươm vần phải giữ gìn cung bậc
Chọn đối cần trau chỉnh trước tiên.
Đường luật luôn tìm câu gắn kết
Mình vui xướng họa xóa lo phiền.

Vũng Tàu, 24-01-2020.
CẨM PHÚ



Bài họa 13:
Tao ngộ

Chẳng bận bon chen mải kiếm tiền
Năm tàn Kỷ Hợi đón tân niên.
Đam mê Bát Cú tìm người tốt
Thích thú Đường Thi hỏi bạn hiền.
Chắp cánh văn chương theo nghĩa đạo
Vin cành thi phú nhập đường tiên.
Chiều xuân quán nước mừng tao ngộ
Danh lợi nào vương hết muộn phiền.

Tánh Linh, 24-01-2020.
HỒ TIẾN TRIỂN




Bài họa 12:
Cũng Xuân

Nhìn trăng ngắm cảnh có đâu tiền
Hỏi lấy khoản gì để... tất niên...?
Bởi giãn kết thân cùng bạn nhậu
Nên không khó xử với thê hiền.
Tròn năm cứ miệt mài con chữ
Suốt tháng hoài mơ mng cõi tiên.
Xuân hẹn thôi thì... đành víu bám
Tết sang túi rỗng chẳng chi phiền.

Sài Gòn, 24-01-2020.
LÊ VĂN HẢO




Bài họa 11:
Vững bút rèn tâm

Thiên hạ đua chen chạy kiếm tiền
Bốn chàng hâm hẩm đón tân niên.
Mặc đời xao xuyến... bàn thơ luật
Kệ xác bâng khuâng... vịnh tứ hiền.
Chả muốn tu thân vời Thánh thiện
Lại đòi tích đức cậy Phật tiên.
Văn chương nào phải chơi trò phiếm
Vững bút rèn tâm... Nỏ lọ phiền.

Vũng Tàu, 30 tết Canh Tý.
HÀN NHUỆ CƯƠNG




Bài họa 10:
Chẳng phiền

Bốn bác nhà thơ khoản mọn tiền
Mới vừa... nhuận bút đợt trong niên.
Tưng bừng cháo nghệ cùng thi hữu
Khấp khởi trà xanh với bạn hiền.
Quán lá mơ màng coi đáy nước
Nhà tranh ước vọng ngắm vườn tiên.
Văn chương đàm đạo tha hồ luận
Tết đến xuân sang... Kệ! Chẳng phiền.

Vũng Tàu, 29 tết Canh Tý.
VÕ QUANG CẢNH



Bài họa 9:
Chẳng lụy phiền

Đến tháng là ta lại lãnh... tiền
Đời hưu mong hưởng trọn trăm niên.
Sống cho thanh bạch tâm không thẹn
Chết được đi ngay chẳng lụy phiền.
Thi phú đâu màng lưu vạn thuở
Văn chương tạm lúc chửa thành tiên.
Cứ vui... cõi tạm còn nhiều lắm...
Xin chớ “so đo” với thánh hiền.

Sài Gòn, 23-01-2020.
NGUYỄN QUỐC GIẢN



Bài họa 8:
Vẫn Xuân

Đời cứ si mê, mặc lụy phiền!
Trần gian được thế kém gì tiên?
Duyên thơ đã hớp hồn thi sỹ,
Nghĩa chữ còn vương nợ bạn hiền.
Vài cữ bia lon thay mỹ tửu
Mấy vần xướng họa đón tân niên.
Có vui xin nhớ đừng say xỉn
Đâu phải thi nhân vốn thiếu tiền!

Sài Gòn, 29 tết Canh Tý.
PHẠM AN PHONG




Bài họa 7:
Đón Xuân

Bốn lão nhà thơ chắc hẻo tiền
Kéo nhau vào quán thưởng Tân Niên.
Thất ngôn nhuần nhuyễn bừng tâm sáng
Bát cú thâm sâu thoảng ý hiền.
Tửu hậu lung linh hồn cốt chữ
Trà dư lấp lánh dáng câu tiên.
Mặc ai chen chúc vòng danh lợi
Cứ đón Xuân vui chẳng lụy phiền.

Cẩm Khê, 23-01-2020.
TRẦN VĂN XUÂN




Bài họa 6:
Đón Xuân

Bốn vị bình thơ một chữ tiền
Vũng Tàu chiều muộn đón Tân Niên.
Nhìn Xuân nắng tỏa khơi lòng thuận
Ngắm biển sóng xô gọi chữ hiền.
Thơ phú Hợi đi đùa câu khách
Luật Đường Tý đến luận bàn Tiên.
Này Danh kìa Lợi người đeo bám
Thanh thản bình tâm đuổi muộn phiền.

Thái Bình, 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi.
NGUYỄN BÁ CẤN




Bài họa 5:
Thơ & Tiền

Mấy nghĩ làm thơ để có tiền
Cốt sao thi hứng khỏi vong niên.
Những mong con chữ thêm người quý
Còn mộng đường xuân kết bạn hiền.
Ngọn bút đa tình say tiếng hạc
Bàn tay muôn nỗi vẽ hồn tiên.
Chao ôi! Ta muốn văn chương tỏ
Thỏa thích tung hô khỏi lụy phiền.

Vũng Tàu, 23-01-2020 (Giáp Tết Canh Tý)
DUY TIẾN




Bài họa 4:
Hết muộn phiền

Thơ phú quanh năm chẳng có tiền
Xuân thời đã mãn chớm cao niên.
Mẹ cha đức độ theo nề nếp
Con cháu tâm thanh giữ thảo hiền.
Học hỏi Đường thi tìm Thánh Phật
Trau dồi Lục bát thấy Thần Tiên.
Biết rằng hạn chế tầm am hiểu
Thoải mái đam mê hết muộn phiền.

Phú Thọ, 22-01-2020.
NGUYỄN ĐỨC QUÝ




Bài họa 3:
Bút thơ

Văn bút thời nay khó kiếm tiền
Thơ Đường giao hữu buổi cao niên.
Yêu xuân ấm dạ tìm xuân tứ
Quý bạn khai tâm tặng bạn hiền.
Ấm ớ ngôn từ thương ngữ tự
Mơ màng ý mộng nhớ thi tiên.
Nghĩ thời đui điếc thì “chột” sáng
Thế thái xưa nay chớ muộn phiền.

TP Bà Rịa, 22-01-2020.
LÊ VĂN THANH




Bài họa 2:
Thi sỹ

Thi sỹ làm thơ chẳng vị tiền
Trau dồi tri thức đã bao niên.
Thành tâm luyện bút theo sư phụ
Quyết chí mài nghiên học thánh hiền.
Bát cú lung linh màu ngọc phách
Thất ngôn lấp lánh cảnh thần tiên.
Đời vui hạnh phúc lòng thanh thản
Xóa mọi buồn đau hết lụy phiền.

Hà Nội, 22-01-2020.
NGUYỄN QUANG CHÍNH



Bài họa 1:
Nghĩ về các thi sỹ

Thi sỹ mấy ai rủng rỉnh tiền
Nhiều no ít đủ, đón tân niên.
Trà thơm, rượu nhạt, tâm hồn sáng
Thơ đượm, tình say, đức tính hiền.
Cái xấu tránh xa – loài quỷ quái
Điều hay xích lại – bậc thần tiên.
Công danh vàng bạc không màng tới
Thanh bạch ung dung chẳng muội phiền.

Vũng Tàu, 22-01-2020.
HOÀNG TẤN ĐẠT

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét