Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Chùm xướng họa: XUÂN VỀ



Bài xướng:
Trăng xuân

Có sao ngàn rực rỡ thiên hà
Có nắng tan dòn tưới nụ hoa.
Có cúc uốn mình vàng giậu ngõ
Có mai khoe dáng đậm hiên nhà.
Có con chim nhỏ tưng bừng hót
Có quả tim đầy líu ríu ca.
Có tiếng vang cười gieo phước hạnh
Có trăng nền nã thắp xuân ngà.

PHM TH CÚC VÀNG




Bài họa 3:
Xuân

Vui sao Canh Tý cảnh sơn hà
Vui bởi ngày xuân nụ với hoa.
Vui quất người ta bày trước ngõ
Vui mai chúng bạn để trong nhà.
Vui nhìn cháu thỏa bừng cung nhạc
Vui thấy khuyên hòa cất tiếng ca.
Vui rộn câu cười trong xóm nhỏ
Vui trong bóng nguyệt dọi đêm ngà.

Hà Nội, 23-01-2020.
NGUYỄN TRỌNG NGHĨA



Bài họa 2:
Tiếng xuân

Nghe tiếng xuân reo khắp hải hà
Nghe làn nắng vỗ động muôn hoa.
Nghe mai nhuỵ nở vang bài hát
Nghe cúc cành bung ấm góc nhà.
Nghe tứ thơ gieo lòng cảm nhận
Nghe vần diệu vỗ dạ hoan ca.
Nghe hồn đất nước về muôn nẻo
Nghe giọng người vui dội ánh ngà...!

Quy nhơn, 22-01-2020.
PHẠM THÀNH TRAI



Bài họa 1:
Nắng xuân

Thấy ánh dương soi rạng hải hà
Thấy làn mưa tưới mát muôn hoa.
Thấy đào đỏ rực vào từng phố
Thấy cúc vàng tươi đến mỗi nhà.
Thấy ý tao nhân hòa điệu nhạc
Thấy hồn thi sĩ quyện lời ca.
Thấy yêu đất nước tình đằm thắm
Thấy quý xóm thôn dáng ngọc ngà.

Vũng Tàu, 20-01-2020.
PHẠM VĂN DƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét