Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

Chùm xướng họa: TẾT NÀY…



Bài xướng:
Tết này con lại… bận

Theo đời lập nghiệp phải xa quê
Đã mấy mươi năm tết chẳng về.
Nhớ cổng nhà xưa đầu xóm núi
Thương con hẻm cũ cuối triền đê.
Song thân quạnh bóng miền xa vắng
Ruột thịt tha phương chốn bộn bề.
Chẳng biết tìm đâu nương nỗi nhớ
Đào mai điểm sắc lỡ câu thề.

Vũng Tàu, 28 tết Canh Tý.
PHẠM LONG SƠN




Bài họa 3:
Ngày tết nhớ nhà

Đằng đẵng mười năm cách biệt quê
Vì con với cháu mãi chưa về.
Đào xưa ngóng tết thương vườn cũ
Bến vắng mong đò nhớ mái đê.
Lữ khách đêm dài mơ vạn nẻo
Hoài hương ngày vắng vọng trăm bề.
Nghe chiều tuyết điểm phơ màu tóc
Lòng bỗng xôn xao thuở hẹn thề!

Sài Gòn, mùng 1 tết Canh Tý 2020.
NGUYỄN KHẮC KHOAN




Bài họa 2:
Lỗi hẹn thề

Tất bật mưu sinh bẵng nhớ quê
Bao năm lỗi hẹn mãi chưa về...
Nhớ người xóm nhỏ trông đầu núi
Thương bạn thôn ngoài cấy ven đê.
Cha mẹ mong hoài ra đứng ngóng
Anh em nhớ mãi cứ trông bề...
Mỗi mùa xuân lại trồng cây nhớ
Nhắc nhở tình xưa một chữ thề.

Quan Hóa, 30 tết Canh Tý.
TRẦN TUYẾN



Bài họa 1:
Xuân này con lại… vắng

Tròn bốn chục xuân cách biệt quê
Ba mươi năm lẻ tết chưa về.
Nhớ ng Chế Nhuệ nơi đầu xóm
Yêu đất Tình Cương chỗ cuối đê.
Vắng bóng Cha hiền thưa một cõi
Tròn gương Bầm thảo thiếu trăm bề.
Cành đào phương ấy sương còn nở…?
Dành chỗ hoa mai lỗi hẹn thề…!?

Vũng Tàu, 29 tết Canh Tý.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét