Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Xướng họa: CHỚ AI QUÊN



Bài xướng:
Mộ không tên

Ngày này năm ấy chớ ai quên
Một dải biên cương súng nổ rền.
Máu đổ đầy sông ngàn tiếng thét
Xương vùi ngập đất vạn lời rên.
Trăm năm vẫn khắc thù xin trả
Vạn thế còn ghi nợ phải đền.
Đau xót nhường nao nơi ải bắc
Bao mồ liệt sỹ vẫn không tên.

TX Phú Mỹ, 17-02-2020.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa:
Mãi gọi tên

Khắc tạc bao đời chẳng được quên
Chiến tranh biên giới súng vang rền.
Bảo toàn lãnh thổ không chùn bước
Giữ vững chủ quyền quyết tiến lên.
Thù ấy muôn đời bắt phải trả
Nợ này vạn kiếp nhớ lo đền.
Hồn thiêng ngã xuống hòa sông núi
Đất nước ngàn năm mãi gọi tên.

17-02-2020 – SP
NGUYỄN MẠNH HÙNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét