Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Tòng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Tòng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

Xướng họa: XIN ĐỪNG CHỦ QUAN...



Bài xướng:
Xin đừng chủ quan...

Quả đất năm này dịch nhiễm lan
Từ bên xứ Vũ khởi lây tràn.
Bao người mạng hủy dù mong cứu
Lắm kẻ thân lìa dẫu được can.
Hoãn cuộc trà dư ngoài quán nổ
Dừng nơi tửu hậu giữa hiên bàn.

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: BIỂN và TRĂNG

(Nhị bát điệp; Tam thanh thủ; Tam thanh vận)



Bài xướng:
Biển nghĩa Trăng tình

Biển hẹn Trăng vàng hãy ghé chơi
Mà Trăng hận Biển tấp ngang trời.
Trăng rằng Biển mặn về không tới
Biển thẹn Trăng mờ đứng mãi soi.
Để Biển nhìn Trăng hoài trỗi sóng
Rồi Trăng muốn Biển vẫn nghe lời.

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Chùm xướng họa: HẠNH PHÚC HOÀI MƠ

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Bài xướng:
Hạnh phúc hoài mơ

Gom từ để ghép những vần thơ
Mượn ý ghìm câu tưởng gã khờ.
Buổi vẽ văn còm không gợi nhớ
Khi hờn tiếng nẫu chẳng cần vơ.
Ngồi hiên nói liệm tình dang dở
Đóng cửa sầu lơi phận hững hờ.