Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Chùm xướng họa: HẠNH PHÚC HOÀI MƠ

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Bài xướng:
Hạnh phúc hoài mơ

Gom từ để ghép những vần thơ
Mượn ý ghìm câu tưởng gã khờ.
Buổi vẽ văn còm không gợi nhớ
Khi hờn tiếng nẫu chẳng cần vơ.
Ngồi hiên nói liệm tình dang dở
Đóng cửa sầu lơi phận hững hờ.
Bữa gắn vào trang lời chẳng bợ
Nên giờ hạnh phúc mãi còn mơ

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 2
Phải thức

Bởi thức sưu tầm những đoạn thơ
Già nua mất ngủ ngỡ như khờ.
Âm thầm cạnh ngõ tuôn tràn nhớ
Lạc lõng quanh vườn chảy đắm vơ.
Mãi nhặt lời văn bài đó dở
Từng gom luận ngữ ý kia mờ.
Đăng bài cảm thấy người khen bợ
Cứ nghĩ lai”(*) nhiều tưởng thật mơ.

(*) Like.
AN TRUONG



Bài họa 1
Cả đêm khờ

Lọc chữ ôm vần trải ý thơ
Tìm câu lựa ngữ cả đêm khờ.
Ê đầu mỏi não nào chi sợ
Nhức dạ đau hồn cũng phải vơ.
Vẫn biết dù hay nhiều tự dở
Còn nghe cứ ngẫm đủ văn hờ.
Gieo lời cấy vận xem chừng vỡ
Rải tứ ươm dòng những mộng mơ.

TRẦN TÒNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét