Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Xướng họa: NGẪM



Bài xướng:
Đi dạo

Đi dạo càn khôn chút thử coi
Mà xem nhiễu loạn của bầu trời.
Áng mây lách lối chừng toan ngược
Dòng nước nghịch đường chẳng chịu xuôi.
Rường mối tùng phèo nơi Bắc Đẩu
Kỷ cương phọt phẹt chỗ Thiên Lôi.
Phải chăng đã tới kỳ thay đổi
Đi dạo càn khôn chút thử coi.

Vũng Tàu, 16-10-2019.
PHẠM HẢI



Bài họa:
Ngẫm mà coi

Nhìn ra bốn phía ngẫm mà coi
Người sáng kẻ ngu dưới gầm trời.
Lối mới văn minh thì tiến thẳng
Đường xưa hủ lậu lại lùi xuôi.
Bánh xe rệu rão e rằng đổ
Chú ngựa gầy gò khó thể lôi.
Cảnh đấy người đây mà ngán ngẩm
Nhìn ra bốn phía ngẫm mà coi.

Vũng Tàu, 17-10-2019.
HOÀNG TẤN ĐẠT

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét