Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Đời vắng em rồi say với ai...!?

Tung hoành trục khoán
“Em ơi lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi say với ai?”
(Vũ Hoàng Chương)



Em gánh nỗi buồn nặng trĩu vai
Ơi người đừng để ước thề phai.
Lửa soi bến giác mơ tay ngọc
Tắt nẻo bờ mê mộng gót hài.
Bình thủy đâu nề duyên phận bạc
Khô dòng chẳng ngại kiếp đời trai.
Rượu sầu se sắt chiều quan tái
Đời vắng em rồi say với ai...!?

TX Phú Mỹ, 19-10-2019.
NGUYỄN HUY VỤ

1 nhận xét:

  1. SẦU TÊ TÁI
    Em đợi chờ ai cuối dặm dài
    Ơi vẻ yêu kiều xõa tóc mai
    Lửa chiều hun dạ buồn tê tái
    Tắt lịm hồn tôi giấc mơ hài
    Bình tâm ước chỉ gần nhau mãi
    Khô lời tâm sự bởi lòng trai
    Rượu nào vơi sầu men tình ái
    Đời vắng nhau rồi say với ai…!?
    Võ Nhật Trường 20-10-2019.

    Trả lờiXóa