Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Xướng họa: NHỚ THU



Bài xướng:
Nhớ thu

Khói tím mờ giăng phía tít mù
Trời xanh nắng nhẹ sáo diều ru.
Lúa vàng gió thoảng mùi cơm mới
Sen thắm hương nồng vị cốm xưa.
Gửi một vần thơ vào nỗi nhớ
Dậy nghìn k niệm ở mùa thu.
Làn mây cứ gợi niềm xao xuyến
Chim gáy đồng xa vọng tiếng gù.

Sài Gòn, 14-10-2019.
NGUYỄN KHẮC KHOAN



Bài họa:
Nhớ nét xưa

Bấc lạnh đầu mùa phá tiết thu,
Tầng không ướt rượt nặng sương mù.
Trên đồng lúa ruộng chừng hương chín,
Dưới bãi trâu làng nhãng sáo ru.
Bắp cải đông về co lá kín,
Bồ câu lứa tới lộn vai gù.
Em vừa ướm lại khăn len cũ,
Tủm tỉm gương cười nhớ nét xưa…

Bình Dương, 15-10-2019.
THẾ GIA

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét