Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Cảm thu



          Hoa hàm tiếu ấp e
          Giọt nắng quái sau hè.
          Lá đỏ nhành thu rớt
          Sương mờ dải yếm che.
          Hương ngào gieo mấy nhịp
          Tiếng vọng kết đôi bè.
          Chuyển sắc mùa đông cũ
          Trang đài mượt cánh se.

15-10-2019.
TRƯỜNG XUÂN TỬ

P/S: Lời Phật: Ta có Chánh pháp nhãn tạng, Niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, bất lập văn tự, truyền ngoài giáo pháp, nay trao truyền cho ông Ca Diếp!”. Hoa hàm tiếu gội niềm tục mà nên duyên giữa đời, bởi hoa thường kín nụ, phong hương và được mệnh danh là loài hoa “có sắc mà chẳng lòe đời, có hương mà không cầu tục”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét