Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Chùm xướng họa: HOÀI CẢM ĐÊM THU




Bài xướng:
Hoài cảm đêm thu

Mai này chẳng biết sẽ về đâu
Nước vẫn lơ thơ chảy dưới cầu.
Đất khách trông về nghe dạ tủi
Quê người ngó lại thấy lòng đau.
Văn chương vẫn đó muôn đời hận
Nghiên bút còn đây vạn cổ sầu.
Ngọn gió heo may vừa động cửa
Canh trường giá lạnh lại rơi châu.

TX Phú Mỹ, 15-10-2019.
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 3:
Đêm thu

Thức suốt canh thu gối tựa đâu
Trời cho đành chịu chẳng mong cầu.
Người xưa lạc lối lòng se thắt
Bạn cũ sai lời dạ quặn đau.
Sĩ tử bao phen tình lận đận
Văn nhân mấy bận cảnh âu sầu.
Mai ngày hửng sáng xua đêm tối
Soi tỏ lòng ai rạng ngọc châu.

TX Phú Mỹ, 17-10-2019.
LAM GIANG



Bài họa 2:
Sớm biết

Gói hận ôm lòng hỏi tại đâu(?)
Thời gian như nước chảy chân cầu.
“Sinh – Già – Bệnh – Chết” đừng than khổ
“Nghiệp chướng – Xả buông” chớ ngại đau.
Đời sống vô thường mau tỉnh ngộ
Kiếp tu vạn nẻo sớm quên sầu.
Niết bàn ngay tại Tâm mình đó
Sớm biết tịnh thiền sáng ngọc châu.

Vũng Tàu, 15-10-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Vô đề

Mây thu bảng lng đến nơi đâu(?)
Nước lững lờ xuôi dưới bóng cầu.
Cảnh sống buồn hiu thân phận hẩm
Đường đời lãng bạt dạ buồn đau.
Thế thời thời thế thương thương hận
Non nước nước non khổ khổ sầu.
Sương giáng mịt mù u ám ngõ
Đông buồn đợi tiễn mắt mờ châu.

TP Bà Rịa, 15-10-2019.
LÊ VĂN THANH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét