Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Sỹ Duyên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Sỹ Duyên. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Chùm xướng họa: MƠ CẦU



Bài xướng:
Mơ cầu
(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Đẫm ướt tâm hồn nửa giọt châu
Niềm mong ngỡ gói vạn mơ cầu.
Cung đàn khởi nhịp say mùa gió
Khúc nhạc đan vần xõa bể ngâu.
Bởi phận duyên chờ nơi bến nẫu
Mà ân nghĩa chạm lối đêm ngầu.

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Ước hẹn về sau



Cùng nhau ước hẹn tuổi khi già
Mặt mũi cho dù đổi khác ra.
Lão được vai gầy luôn điểm phấn
Bà đây vóc rạc vẫn như ngà.
Ơn trời dưỡng dục vì tâm đức
Nghĩa mẹ công dày bởi ý cha.

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Chùm xướng họa: TỚI TRƯỜNG



Bài xướng:
Ông và cháu

Sáng sáng ông đưa cháu tới trường
Xong về đàm đạo chuyện văn chương.
Ông say thơ phú nơi phường hội
Cháu luyện i ê chốn học đường.
Bà dặn cháu con thường cố gắng
Cô khuyên bầu bạn phải yêu thương.

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Xướng họa: HẠNH PHÚC



Bài xướng:
Hạnh phúc cầu
(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

Có phải tình kia đã bạc màu
Hay là phước nọ chở về đâu.
Đời côi bợ cảnh lay hồn nhớ
Phận lẻ vì duyên rã kiếp sầu.
Chẳng đợi ai về nơi bến nẫu
Không vời kẻ tới chỗ bờ sâu.

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Đệ nhất quan



Tường rêu núi phủ cõi dương trần
Cảnh tượng khi thời đã cách ngăn.
Đất cận nhìn qua mà ngỡ thẳm
Trời xa ngó lại tưởng đâu gần.
Quan trường gió lộng âm thầm trải
Chốn đỉnh mưa lùa lặng lẽ ngân.

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Thường mong



Thường mong lữ khách toại nơi này
Để đấng anh hào cũng thệ say.
Với trẻ yên lòng chơi lễ hội
Cùng anh thỏa mãn cuộc trưng bày.
Bao bầu nghĩa ái... ca lời ngọt
Những chén ân tình kể chuyện cay.

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Nỗi niềm xa



Mùa thi khép lại bỗng dưng buồn
Thổn thức trong lòng trỗi dậy tuôn.
Mực đẫm bơ phờ cơn gió thoảng
Trang dày khắc khoải giọt mưa luồn.
Ngày vui rũ rượi âm thầm ngẩn
Buổi nhớ ai hoài lặng lẽ suôn.

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Trường xưa

(Ngũ độ thanh)



Trường xưa lối nhỏ nỗi niềm xơ
Chốn cũ đìu hiu nẻo đợi chờ.
Phượng vĩ tưng bừng ngơ ngẩn nhớ
Ve sầu nức nở thẫn thờ mơ.
Về đâu sớm hạ ngày thơ thẩn
Đến chỗ chiều xuân buổi dật dờ.

Bóng hoàng hôn



Thường xuyên bạn hữu tới thăm nhà
Ghé hỏi vui mừng những việc qua.
Chuyện ngỏ trà nâng tình mãn á
Lời trao rượu rót nghĩa vui mà…
Tâm hồn thoải mái niềm thương lạ
Trí tuệ an nhàn nỗi thỏa nha!

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Nhớ bạn

(Tung hoành trục khoán)
“Tri hữu loạn tâm tình nghĩa tận
Thơ buồn nhớ bạn đã rời xa”.



Tri thời dạ thấu hiểu lòng ta
Hữu tất sầu riêng bởi phận già.
Loạn thể đâu ngờ non nớt quá
Tâm thần chẳng nghĩ nõn nà ra.
Tình cao dạ vấn chia lìa hả
Nghĩa trọng hồn vương vĩnh biệt à!

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Kỉnh Mẹ

Nhân ngày của Mẹ.



Hương trầm kỉnh Mẹ chốn ngàn bay
Nhớ những thời gian dạ khảm đầy.
Buổi nọ tình khơi thờ thẫn đấy
Hôm nào nghĩa gợi mỏi mòn đây.
Miền quê nỗi khổ ai hoài quấy
Cõi tạm niềm đau khắc khoải dày.

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Đời mẹ

(Ngũ độ thanh)



Vì đâu hết tảo lại lo tần
Khắc khoải đêm ngày rệu rã chân.
Oải xác nên bà hay mãi kiệm
Phờ thân mẹ cũng phải luôn tằn.
Da mồi tóc bạc thường mong ngủ
Gối mỏi lưng còng vẫn mộng ăn.

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Xướng họa: GIỌT SẦU...




Bài xướng:
Giọt sầu...

Lòng luôn khắc khoải nghĩ sao vừa
Rã rời cuộc sống hỏi buồn chưa?
Số khổ tiền không... gì cũng cạn
Nhà tranh gạo thiếu... chẳng chi thừa.
Thân già vẫn ngại mơ vầng sáng
Tuổi lão đâu còn mộng nắng thưa.

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Giã từ


(Ngũ độ thanh; Bát vĩ đồng âm)


Âm thầm nhỏ nhẹ biết cầu ai
Giã biệt lòng như ngớ ngẩn hoài.
Kỷ niệm năm nào đâu đã tái
Tơ hồng thuở trước lại nhàu phai.
Đường xưa nỗi nhớ tha hồ trải
Nẻo cũ niềm thương mặc sức cài.
Phượng vĩ bao tình luôn khắc khoải
Ve sầu réo gọi... hỏi chờ ai...?

PHẠM SỸ DUYÊN (TX Long Khánh)


Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

Ngõ yêu ngời

(Ngũ độ thanh; Bát vận đồng âm)



Vầng trăng rực rỡ tỏa muôn đời
Bể ái yên bình xõa mộng khơi.
Vẫn thỏa tâm nguyền không bị xới
Thường vui ý nguyện chẳng sao rời.
Tưng bừng lẽ sống tha hồ gợi
Rộn rã tinh thần thoải mái cơi.

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Xướng họa: YÊU VŨNG TÀU

(Thủ nhất thanh; Bát vỹ A)



Bài xướng:
Yêu Vũng Tàu

Yêu cảnh Hòn Bà lắm khách qua
Yêu nơi Suối Đá chảy hiền hòa.
Yêu về Côn Đảo vang thơ họa
Yêu đến Hồ Tràm vọng phú ca.
Yêu đỉnh Bạch Dinh tươi sắc lá
Yêu đồi Tượng Chúa thắm màu hoa.

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Chùm xướng họa: THƠ ĐƯỜNG



Bài xướng:
Thơ Đường

Thơ Đường bảo ngán vẫn rềnh rang
Thực luận thừa khai lắm buộc ràng.
Ngơ ngẩn luật niêm dường mãi vướng
Tẽn tò bệnh lỗi cứ hoài mang.
Vo tròn uẩn khúc vào năm vận
Trải rộng tâm tư chỉ tám hàng.

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT



Bài xướng:
Ngày hội thơ Đường luật

Bà Rịa đăng cai hội luật Đường
Tưng bừng phố đón bạn muôn phương.
Người về chia lửa vui thi khách
Ta đến chung lòng đẹp cú chương.
Một khúc tri âm say cảm mến
Hai miền nam bắc kết yêu thương.

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

Chùm xướng họa: TÂM ĐỒNG




Bài xướng:
Đôi dép

Tâm đồng ý hợp mãi thành đôi
Sẽ nguyện cùng nhau sống hưởng đời.
Xuống biển lên rừng không rã hội
Băng đèo vượt suối chẳng dời ngôi.
Buồn vui sướng khổ đành cam lội
Đắng mặn nồng cay vẫn phải ngồi.
Với thuở lòng chung tình nghĩa bội
Vuông tròn cũng chỉ vậy mà thôi!