Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Xướng họa: YÊU VŨNG TÀU

(Thủ nhất thanh; Bát vỹ A)



Bài xướng:
Yêu Vũng Tàu

Yêu cảnh Hòn Bà lắm khách qua
Yêu nơi Suối Đá chảy hiền hòa.
Yêu về Côn Đảo vang thơ họa
Yêu đến Hồ Tràm vọng phú ca.
Yêu đỉnh Bạch Dinh tươi sắc lá
Yêu đồi Tượng Chúa thắm màu hoa.
Yêu bờ Bãi Trước tình lơi lả
Yêu biển Nghinh Phong nghĩa mặn mà.

QUANG SÁNG



Bài họa:
Thương…

Thương nhiều khắc khoải nỗi niềm qua
Thương lắm rồi đây sẽ nhạt nhòa.
Thương nghĩa thành đô hoài xướng họa
Thương tình Tổ quốc mãi hòa ca.
Thương ngơ ngẩn chiến hào xanh lá
Thương thẩn thơ thành lũy thắm hoa.
Thương ngọt ngào tâm hồn vất vả
Thương chua chát dạ chẳng yên mà.

TX Long Khánh, 02-4-2019.
PHẠM SỸ DUYÊN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét