Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: CHỤP ẢNH HOÀNG HÔN



Bài xướng:
Mải chụp cồn!

Đang tìm chụp những cảnh hoàng hôn
Bỗng ở đằng xa hiện cái cồn.
Cát mịn màng vun đầy đỉnh chũm
Lau mềm mại phủ kín vùng trôn.
Lầm trinh nữ ngủ bên triền mộng
Vội chĩa đèn lia bấm ảnh dồn.
Đã lặn dương tà sau mỏm núi
Chưa mò mẫm được tới điền thôn!

Bình Dương, 02-4-2019.
NGUYỄN KIM LONG




Bài họa 3:
Hôn…

Nhìn đôi trai gái mải mê hôn
Lất phất mưa bay ở phía cồn.
Nước chảy lơ thơ về rốn chũm
Gió lùa mơn trớn tới vùng trôn.
Mơ màng ánh mắt say lơi lả
Thấp thỏm con tim cứ dập dồn.
Bóng tối trùm lên mờ đỉnh núi
Hai người lần bước để về thôn…

Thanh Ba, 02-4-2019.
PHẠM ĐÌNH LN (Phú Thọ)





Bài họa 2:
Vội đính hôn

Đã nhận yêu rồi phải đính hôn
Chờ lâu chốn dạ sẽ lay cồn.
Chiều sang gạ gẫm thưa bùi miệng
Sáng dậy la đà hóng bỏng trôn.
Phải bữa xuôi lòng tranh thủ nhấn
Vào hôm mạnh sức thả cơ dồn.
Nghe tình đã thuận đầu không lắc
Lựa cưới ta còn báo trưởng thôn…

02-4-2019.
NGUYỄN BÍNH



Bài họa 1:
Chụp cồn!

Phó nháy đang tìm chụp nụ hôn
Lờ mờ phía trước có vài cồn.
Mịn màng tạo dáng ai nằm ngủ
Mềm mại tôn hình bóng cái trôn.
Ngắm nghía nhầm như người cõi mộng
Lia đèn thật sự ngực đang dồn.
Chiều tà đã xuống ngang lưng núi
Lẫm chẫm mò theo tới tận thôn.

Biên Hòa, 02-4-2019
CHIẾN QUỐC

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét