Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Kim Long. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Kim Long. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: CHỤP ẢNH HOÀNG HÔN



Bài xướng:
Mải chụp cồn!

Đang tìm chụp những cảnh hoàng hôn
Bỗng ở đằng xa hiện cái cồn.
Cát mịn màng vun đầy đỉnh chũm
Lau mềm mại phủ kín vùng trôn.
Lầm trinh nữ ngủ bên triền mộng
Vội chĩa đèn lia bấm ảnh dồn.

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Túp lều lý tưởng



Lều tranh một túp nhỏ ven rừng
Cột gỗ sơ sài, vách cỏ thưng.
Cũng đủ duyên nồng trao hạnh phúc
Và, dư nghĩa ấm tạo vui mừng.
Ngang giường, chiếu Thạch (*) êm đềm trải
Phía cửa, tranh Hồ(**) rạng rỡ chưng.

Chùm xướng họa: THỬ SỨC ĐƯỜNG THI



Bài xướng:
Bởi... dốt!

Đường thi, thử sức đã bao lần
Trí mọn, non Tài – nghĩ tủi thân.
Được chữ thì không còn tỏ ý
Thành câu lại chẳng thấy suôn vần”.
Gom ngòi bút hỏng tầm dăm lọ
Lượm mảnh nghiên thừa cỡ mấy cân.

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Sầu…!



Canh dài thổn thức lệ sầu vương
Tủi đẫm tràn mi nhạt sắc hường.
Những tưởng duyên hồng mây quyện gió
Ai dè nghĩa bạc máu hòa sương.
Không còn ước mộng trong hoài bão
Chỉ thấy hờn ghen giữa đoạn trường.

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Vịnh ông đồ!



Ông đồ khỏa bút tuyệt vời thay
Đã tỏ thần uy trí lực đầy.
Chỉ mỗi đường tô vừa phượng múa
Thêm vài nét vẽ đủ rồng bay.
Đầu xuân chữ LỘC – BÌNH mong trải
Giữa hội từ NHÂN – QUẢ muốn bày.

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Xướng họa: LỄ HỘI TÌNH THƠ

Cảm tác nhân Ngày hội thơ Đường luật Việt Nam lần thứ XIV.



Bài xướng:
Lễ hội tình thơ

Ba miền bạn quý đã về đây
Gặp gỡ là thêm kỷ niệm dầy.
Bà Rịa hoa ngời trong dải nắng
Vũng Tàu biển rạng dưới làn mây.
Chào anh, tiếng nhạc tưng bừng trỗi
Đón chị, lời ca rộn rã bày.

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

Gắng học thơ Đường luật



Thơ Đường thử sức đã nhiều phen
Cũng bởi tài nông, cộng trí hèn.
Sửa mãi niêm, vần chưa viết thạo
So hoài luật, đối chẳng nhìn quen.
Lời ươm mấy buổi đâu thuần thục
Ý ủ vài hôm n bõ bèn.