Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: MỒ HÔI... MUỐI!



Bài xướng:
Mồ hôi... muối!

Vớt nắng mùa phơi khắp ruộng đồng
Dòng triều nước bạc trải mênh mông.
Quen nghề ít lãi khôn than sức
Bám nghiệp nhiều lời khó tính công.
Hạt ngọc tinh khôi mùi vị biển
Diêm dân lấp láp phận nhà nông.
Bao đời chát mặn mồ hôi muối
Vẫn nhạt cơm chiều có thấu không…?

Long Điền, 03-4-2019
PHẠM XUÂN KHU (Vũng Tàu)




Bài họa 4:
Mồ hôi muối

Cong lưng khổ cực suốt ngoài đồng
Phơi nước be bờ nắng cháy mông.
Tháng hạn còn mong tìm được việc
Ngày mưa có muốn cũng toi công.
Mất mùa thương lái dìm con nợ
Đươc giá dân buôn dụ lão nông.
Mặn nhạt mồ hôi buồn kẻ khó
Chát chua Diêm phận có đau không?

05-4-2019.
MINH ĐẠO




Bài họa 3:
Hạt muối

Gọi nắng về vui với ruộng đồng
Ô liền bờ kín nước mênh mông.
Truyền nghề vất vả là như thế
Kế nghiệp nhọc nhằn cũng lắm công.
Cả tháng trâm mình cùng mưa nắng
Suốt năm bầu bạn với nhà nông.
Nhìn xem trong trắng và tinh khiết
Công sức bao người có biết không...

Vũng Tàu, 04-4-2019.
NGUYỄN QUANG BÍCH





Bài họa 2:
Phận nhà nông!
“Hạt ngọc tinh khôi mùi vị biển
Diêm dân lấp láp phận nhà nông”
(Phạm Xuân Khu)

Hạt vàng dưới nắng ai thấu không?
Ngọc báu trao đời quả lắm công.
Tinh bạch khởi niềm vui dưới ruộng
Khôi nguyên khơi nỗi sướng trên đồng.
Mùi lưu giữ tình hương soi đượm
Vị luyến gìn nghĩa vị dõi nồng.
Biển cả dẫu phong ba gió lộng
Diêm dân lấp láp phận nhà nông!

04-4-2019.
PHÚC LŨY




Bài họa 1:
Vẫn nhạt cơm chiều
“Bao đời chát mặn mồ hôi muối
Vẫn nhạt cơm chiều có thấu không…?”
(Phạm Xuân Khu)

Bao nhọc xở toan nỏ phí công
Đời bươn chải đặng thỏa hằng mong.
Chát chua dõi nắng đầy niềm mộng
Mặn đắng soi mưa nặng nỗi trông.
Mồ quyện giữ tình khơi vững dạ
Hôi lưu gìn nghĩa khởi bền lòng.
Muối trao đời ấy… Khổ dồn đống!
Vẫn nhạt cơm chiều có thấu không…?

04-4-2019.
PHÚC LŨY

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét